Mọi sinh hoạt do đó cũng phần nào bị đảo lộn và bớt thuận tiện, chẳng hạn như chuyện đưa con đi học… Nhưng bù lại, chúng tôi có được một không gian sống và một điều kiện làm nghề khá lý tưởng, không dễ gì có được ở Hà Nội (phần không… mở rộng): Thoáng đãng, yên tĩnh, tách hẳn khỏi mọi thứ xô bồ, nhốn nháo.
Đủ để có được một mảnh vườn, nơi các con tôi lần đầu tiên trong đời có được niềm vui bắt châu chấu và đuổi bướm, thay vì trước đấy từng không biết con bọ ngựa màu xanh hay đỏ.
Cũng như đủ để làm được một phòng thu lớn hơn hẳn, không dừng ở một một home studio nhỏ xíu nằm lọt trong nhà mà đã ra dáng một studio chuyên nghiệp hơn: Tách biệt lập, rộng khoảng 100m2. Phòng thu mới do đó cho phép thu âm cùng lúc cả dàn nhạc dây lớn mà vẫn đảm bảo được chất lượng thu thanh aucoustics đạt chuẩn.
Chả bù cho hồi trước, toàn phải thu âm theo kiểu “điệu hổ ly sơn”: Tách rời từng nhạc cụ, sau đó mới “gieo cấy”, “lồng ghép”…
Đức Tuấn, Nguyên Thảo là những vị khách đầu tiên xông đất phòng thu của Anh Em và trong năm nay, “sản phẩm nhà trồng được” của chúng tôi dự kiến sẽ là album Mỹ Linh Aucoustics và nếu có thể, sẽ kèm một live show giới thiệu album...".