Tôi không phải là giáo viên nhưng tôi nghĩ với xã hội ngày nay, việc nhà giáo nhận phong bì cũng là chuyện bình thưòng. Bởi lẽ là phụ huynh tôi cũng đã từng tặng hoa hoặc quà cho thầy cô giáo của con mình.
Song sau đó tôi thấy có biết bao nhiêu là hoa phải vứt bỏ, nhà của thầy cô cũng không còn chỗ để bày biện các loại quà. Tôi nghĩ đó cũng là hình thức lãng phí trong khi cuộc sống của nhiều thầy cô cũng vẫn còn khó khăn.
Song việc nhận phong bì nên như thế nào cho hợp lẽ. Chỉ nên chăng đừng để tình cảm và sự quan tâm của thầy cô đối với các em học sinh tỷ lệ thuận với độ dày mỏng của chiếc phong bì mà họ nhận được.
Bạn dung