Theo tường trình của nhà báo Hàn Phong, trong ngày 16.9 ông đi thu thập tư liệu để viết loạt bài về buôn lậu qua biên giới. Chiều tối 16.9, ông trở về nhà người bạn là nhà báo về hưu Vũ Chí Thành, Bí thư chi bộ ấp Lộc Thạnh.
Trên đường đi, nhà báo Hàn Phong phát hiện hàng chục xe gắn máy chở thuốc lá lậu từ phía biên giới lao như bay vào nội địa. Nấp vào một bụi rậm, nhà báo chụp mấy kiểu ảnh.
Việc chụp ảnh của nhà báo bị bọn buôn lậu phát hiện, một số quay đầu xe lại, rút hung khí lao vào nơi ẩn nấp của nhà báo. Một cuộc rượt đuổi bằng xe gắn máy trên đoạn đường mấy cây số. Khi sắp bị nhóm buôn lậu bắt kịp, nhà báo Hàn Phong lao xe vào nhà một người dân ven đường. Rất may, đó là nhà của thầy giáo Nguyễn Văn Lợi, một người rất có uy tín trong vùng, nên bọn rượt đuổi nhà báo không dám manh động.
Nhà báo về hưu Vũ Chí Thành (nhà ở gần đó) biết chuyện, đã đến nhà thầy giáo Lợi để bảo vệ bạn. Đến gần nửa đêm, khi 3 người đang ngồi trước hiên nhà uống trà thì bất ngờ ông Chí Thành kêu thét lên “tôi bị bắn”. Trên đùi ông, chiếc quần vải dày bị thủng 1 lỗ, máu rịn ướt một mảng đùi.
Ông Thành đã lấy ra 1 đầu đạn súng săn 5mm và trao cho cơ quan điều tra sáng hôm sau.
Theo ông Thành, ở đó ông không xích mích gì với ai, có thể bọn buôn lậu nhắm bắn nhà báo Hàn Phong, nhưng lạc đạn trúng ông.
CA huyện Đức Hoà đã đến hiện trường tìm hiểu vụ việc, nhưng đến nay những kẻ bắn vào nhà báo vẫn chưa bị vạch mặt.
Ông Chí Thành cho biết, một người có trách nhiệm đã khuyên ông không nên làm lớn chuyện, vì đó chỉ là “chuyện nhỏ”.