Thường thì giải thưởng cho trọng tài thường chăm chăm vào cây còi mà ít ai nhớ đến cây cờ. Đấy là một bất công, bởi "còi" mà bị "cờ" phá thì cũng hỏng và "cờ" mà phất loạn thì "còi" mất mặt.
Ba năm qua, giải thưởng thường là tôn vinh còi vàng và hào quang của còi vàng thường che phủ cờ vàng và đó là một bất công lớn.
Hôm qua cũng thế, ai cũng hỏi ai đoạt còi vàng, chứ ít ai quan tâm cờ vàng về tay ai.
Hôm qua là một ngày đáng nhớ của gia đình họ Phạm có truyền thống làm trọng tài.
Hôm qua là ngày mà ông Phạm Văn Quang rất sung sướng vì hổ tử của ông đoạt hat-trick vàng ba năm liền mà không bị cãi cọ, không scandal.
Phạm Mạnh Long - con trai Phạm Văn Quang - từng là cầu thủ năng khiếu của Hải Phòng, nhưng chuyển ngành rất nhanh sang nghiệp trọng tài, dù khi Long vào nghề, ai cũng nói Long không thể nào "quái"như bố.
Đúng là Long không "quái" và càng không thể là trọng tài chuyên giải quyết khó khăn cho liên đoàn như bố Quang từng nổi tiếng là trọng tài "giỏi".
Mạnh Long cũng giỏi, nhưng giỏi về chuyên môn và giỏi đúng nghĩa một trọng tài quốc gia rồi lên FIFA và trụ rất chắc.
Mạnh Long đi theo nghiệp bố, nhưng không theo con đường của bố hồi đấy "phải như thế mới tồn tại" và "phải như thế mới là trọng tài giỏi".
Nhà Phạm Văn Quang hôm qua có cờ vàng thứ ba và đấy là hạnh phúc lớn của người làm cha cho con nối nghiệp và thành công mà không mang tiếng "trọng tài của liên đoàn, giải quyết khó khăn cho liên đoàn".
Xin chúc mừng cú hat-trick vàng của Phạm Mạnh Long.