Theo báo cáo từ Hàn Quốc của BHL đội Olympic Taekwondo Việt Nam báo về cho ông Vũ Xuân Thành - Trưởng bộ môn Taekwondo Tổng cục TDTT, sau khi được khoa Y học trường Đại học TDTT Hàn Quốc xét nghiệm, Hà Giang đã bị một loại virus xâm nhập cơ thể gây sốt, mệt mỏi và nhão cơ không thể theo tập các bài tập có khối lượng và cường độ cao - những bài tập rất quan trọng trong giai đoạn tập huấn hiện nay khi chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào tranh tài (môn Taekwondo khai mạc ngày 20.8 tại Bắc Kinh).
Theo các bác sỹ y học thể thao của Hàn Quốc, Hà Giang vẫn có thể tập luyện nhẹ và chữa trị bệnh tình, nhưng khả năng tham dự Olympic 2008 là hoàn toàn không thể, bởi thuốc điều trị có hương liệu liên quan đến doping. Và đến chiều 15.7, Taewkondo Việt Nam mới có quyết định chính thức: Thay thế Hà Giang bằng võ sĩ Trần Thị Ngọc Trúc (TPHCM) thi đấu hạng -49kg tại Bắc Kinh sắp tới.
Cái tên Trần Thị Ngọc Trúc cũng không quá xa lạ với làng Taekwondo Việt Nam khi nữ võ sĩ sinh năm 1989 này từng giành được ngôi vô địch hạng -49kg nữ tại giải Vô địch Taekwondo trẻ thế giới năm 2006 tổ chức tại TPHCM. Con đường đến với Taekwondo của Ngọc Trúc khá bất ngờ khi năm 7 tuổi, vì thấy cháu mình quá hiếu động nên bà nội đã dẫn cháu đi tập thể dục nhịp điệu, tuy nhiên, chỉ vài tuần tập luyện cô gái đã quyết định nghỉ hẳn. Để rồi 2 năm sau, trong một lần theo cha đến lớp võ Taekwondo do chú ruột huấn luyện, Ngọc Trúc đã mê mẩn những đòn đá hoa mỹ của môn võ thuật này.
 |
|
Hoàng Hà Giang và Ngọc Trúc (thứ 3 và 4 từ trái sang) trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. ảnh: BHL |
Tuy vậy, phải đến 2 tuần sau, khi thấy cháu mình tuy chưa được học một thế tấn nào mà đã "học lỏm" được trọn vẹn bài quyền số 2, ông chú đã quyết định động viên gia đình để Trúc theo tập Taekwondo. Nhưng cũng phải đến năm 2002, khi cô mang về tấm HCB giải Trẻ toàn quốc thì gia đình mới chấp nhận chuyện con gái mình theo đuổi nghiệp võ chuyên nghiệp.
Không được "thọ giáo" tại nước ngoài như Hoàng Hà Giang khi theo chương trình "Thế hệ vàng", nhưng Ngọc Trúc đã "cào bằng" khoảng cách với đồng đội bằng tấm HCV hạng -49kg nữ trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải VĐ Trẻ thế giới 2006 tại NTĐ đa năng Phú Thọ (TPHCM). Mấy ai biết, khi ấy, dù vất vả mưu sinh (bố chạy xe ôm, mẹ bán bánh canh dạo) nhưng gia đình vẫn luôn là điểm tựa để con gái mình chuyên tâm rèn luyện từng cú đá.
Những ngày qua, Ngọc Trúc cũng theo đội tuyển Olympic Taekwondo Việt Nam tập luyện tại Hàn Quốc với vai trò "quân xanh" cho hạng cân của Hoàng Hà Giang. Tuy không được chính thức tham dự Olympic, nhưng Ngọc Trúc vẫn miệt mài luyện tập, bởi như Trúc tâm sự trước lúc sang Hàn Quốc là: "Tương lai vẫn còn ở phía trước, và con đường tôi vẫn còn rất dài". Ngọc Trúc cũng chỉ vừa biết tin mình được tín nhiệm thay thế cho đồng đội tranh tài tại kỳ Thế vận hội lớn nhất thế giới. Lại thêm mục đích, cơ hội nhưng nhiều thách thức, mong Ngọc Trúc sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình.
"Lọt sàng xuống nia", một Hoàng Hà Giang mạnh mẽ với những đòn tấn công tầm xa đã được thay thế bằng một Ngọc Trúc có tâm lý thi đấu tốt, phản xạ và tốc độ ra đòn rất nhanh cũng như biết tạo sự đột biến trong trận đấu - tại sao chúng ta không chờ thêm điều bất ngờ thần kỳ mà võ sĩ này sẽ tạo ra tại Bắc Kinh?
Đôi nét về Trần Thị Ngọc Trúc Sinh ngày 11.2.1989 tại TPHCM Cao 1m64, nặng 49kg Ưu điểm: Luôn lạc quan, nhanh buồn nhưng rất dễ nguôi ngoai. Khuyết điểm: Sợ bắp chân to nên không mặc được áo đầm. Sở thích: Ăn vặt và sưu tầm kẹo mút. Thành tích nổi bật: HCV Trẻ toàn quốc 2006; HCB Trẻ Đông Nam Á 2005, HCV Trẻ thế giới 2006. |