Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vấn đề và dư luận
Người thầy có nên nhận phong bì?
Lao Động số 272 Ngày 24/11/2008 Cập nhật: 8:47 AM, 24/11/2008
(LĐ) - Day dứt của cô giáo trẻ về chiếc phong bì mà phụ huynh học sinh (PHHS) tặng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam đã tạo thành tâm điểm để nhiều người bày tỏ quan điểm.

Đa số các ý kiến gửi về toà soạn đều đồng tình PHHS không nên tặng phong bì cho thầy - cô giáo. Nhưng cũng có ý kiến "tặng" phong bì có sao đâu, vấn đề không nên cho con em biết rằng PHHS đã tặng phong bì cho thầy, cô. Cũng có ý kiến cho rằng chính PHHS chủ động đưa phong bì đã "góp phần" làm xấu đi quan hệ thầy - trò. Xã hội, các bậc PHHS hãy để Ngày Nhà giáo Việt Nam thực sự là ngày tôn vinh những nhà giáo đang làm công việc hết sức cao quý: Dạy người. Món quà mà người thầy cần, đó là sự quan tâm của PHHS hãy cùng nhà trường dạy dỗ các em thành những công dân có ích cho xã hội.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt - giáo viên nghỉ hưu phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội): Đó là mặt trái của cơ chế thị trường

Rõ ràng, mối quan hệ thầy - trò trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh hay bao cấp khác hẳn so với hiện nay. Nếu như mối quan hệ đó trước đây trong sáng, thiêng liêng và cao đẹp thì bây giờ nó đã bị nhuốm khá nhiều màu sắc của đồng tiền. Không biết phong trào đưa phong bì cho thầy - cô giáo vào các dịp lễ, tết xuất hiện từ bao giờ, nhưng các phụ huynh nào có con trong độ tuổi đi học, từ bậc mầm non trở đi, cũng đều biết. Đó chính là mặt trái của cơ chế thị trường. Tất nhiên, không phải tất cả giáo viên đều nhận phong bì của phụ huynh.

Bà Nguyễn Thị Minh - cán bộ phụ nữ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Hội chứng "phong bì" làm mất đi hình ảnh đẹp của người thầy


Việc đưa phong bì cho thầy - cô giáo không còn là "chuyện lạ". Nó diễn ra phổ biến, thậm chí học trò còn nhắc nhở bố mẹ mình mỗi khi đến dịp 20.11 hay 8.3. Thực sự, đó không chỉ còn là vấn đề giữa phụ huynh với giáo viên, mà nó đã ảnh hưởng đến cả thế hệ mầm non của chúng ta. Còn gì buồn hơn mỗi khi nhắc đến người thầy, người cô, các em nhỏ không chỉ nhớ người thầy, người cô đó tên gì, dạy môn gì, mà còn nhớ đến dịp bố mẹ phải có "phong bì" cho thầy, cô. Điều này đã làm giảm đi hình ảnh cao đẹp vốn phải có của người thầy trong mắt học trò. Tôi nghĩ rằng, đây là một thực trạng xã hội và sẽ không dễ dẹp bỏ được. Thật đáng buồn.

 Bầu chọn 
Theo bạn, thầy (cô) giáo có nên nhận phong bì?
Bạn đọc Lê Kim: Phong bì: Nên hay không?

Tôi cũng là phụ huynh học sinh, dịp 20.11 vừa qua tôi cũng tặng cô giáo hoa, một món quà cùng phong bì (số tiền không quá lớn).

Tôi thấy rằng tặng phong bì cũng không phải là vấn đề gì quá phải bận tâm lắm, nếu coi như mình định tặng cô giáo một món quà gì đó, nhưng không thể lựa chọn được thì tặng phong bì có sao đâu. Nhưng theo quan điểm của tôi, có hai điều cần tránh khi tặng phong bì: Thứ nhất: Không bao giờ cho con em mình biết rằng đã tặng phong bì cho thầy - cô giáo (tôi đã làm như thế, con tôi không bao giờ biết được). Thứ hai: Số tiền không quá lớn, khi tặng không được phép nhắc đến nó như tình huống trong bài báo, các bậc phụ huynh và thầy - cô giáo hãy coi đó như một món quà bình thường, không vì một mục đích vụ lợi nào.

Nguyên Minh ghi

Quảng cáo
Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động