Tuyên bố tỉnh queo trên được HLV Lê Thụy Hải đưa ra ngày 2.9, một ngày sau buổi lễ mừng công tưng bừng cùng Bình Dương trên sân Gò Đậu, sánh vai cùng... Hoa hậu Hoàn vũ VN Nguyễn Thuỳ Lâm, đúng với phong cách của ông Hải "lơ".
* Thế mà ai cũng tưởng ông sẽ tiếp tục gắn bó với Bình Dương thêm một mùa giải nữa để cùng nhau viết nên một kỷ lục mới, 3 mùa liên tiếp vô địch V-League, chẳng hạn?
- Bình Dương không cần tôi nữa, người ta không muốn tôi làm nữa. Chuyện đó cũng bình thường thôi, âu cũng là quy luật của bóng đá. Hết hợp đồng thì cắt hợp đồng, phải chấp nhận luật chơi. Bóng đá là một cuộc thăng trầm, có đến, có đi.
* Bình Dương không muốn có ông Hải nữa, hay ông Hải muốn ra đi?
- Nếu người ta muốn giữ tôi thì người ta phải thương thảo hợp đồng lâu lắm rồi chứ. Hợp đồng của tôi ký đến ngày 30.9, giờ cũng coi như hết rồi, không thấy ai đả động gì cả.
* Có phải mọi chuyện đã thay đổi sau trận thua HN.ACB ở chung kết Cúp QG? Hay khúc mắc đã có từ trước đó rồi?
- Thua ở Cúp QG là chuyện bình thường thôi. Manchester United cũng thua Zenit đấy, mà Zenit là cái đội nào? Vấn đề không phải ở đó. Hết hợp đồng thì ra đi. Mà tôi làm gì đâu mà phải xấu hổ?
4 năm ở V-League, tôi có 2 HCV vô địch quốc gia, 1 HCV Siêu cúp, 1 HCB, 1 HCĐ Cúp Quốc gia. Toàn những đội bóng đang chết đuối, tôi vớt lên.
* Nếu vậy thì thật ngạc nhiên là tại sao Bình Dương không giữ ông lại?
- À cái đó thì phải hỏi ông chủ tịch, ông giám đốc điều hành, chứ sao lại hỏi tôi? Mà tại sao tôi phải ở lại nhỉ? Ông Hải bây giờ cũng phải kiêu kỳ chứ. Thế bạn tưởng thuê tôi dễ à? Tôi không phải người đi xin việc đâu nhé.
* Thế sau đây ông sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ở nhà, nhận lương hưu. Lương hưu của tôi 3 triệu đồng/tháng, thừa đủ để ăn phở sáng đấy.
* Nếu nhận được những lời mời hấp dẫn, mà chắc chắn sẽ có, chẳng nhẽ ông từ chối?
- Bây giờ, tôi chưa muốn bàn đến chuyện đó. Mà cũng có thể tôi sẽ dừng lại. Có thể tôi muốn người ta phải nhớ đến tôi trên đỉnh vinh quang. Tôi muốn giữ lại dấu ấn đó và không muốn để mất ấn tượng đẹp về tôi.
*Nghĩa là ông sợ, nếu tiếp tục nghiệp HLV, ông có thể không thành công nữa, ông có thể thất bại?
- Sợ á? Tôi không sợ ai cả, có lẽ chỉ sợ... chết thôi.
*Nếu một đội bóng miền Bắc nào đó có nhã ý mời ông cầm quân, ông sẽ nhận lời để về gần nhà?
- Không. Bây giờ tôi không muốn nói gì đến bóng đá nữa.
|
Chia tay vì cá tính mạnh?
Lãnh đạo CLB Bình Dương đến hôm qua vẫn dè dặt nói về lý do họ không ký tiếp hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải. Tuy nhiên, bóng gió xa xôi, người ta hiểu rằng đội bóng này đã... sợ cái cá tính mạnh mẽ và đôi khi đốp chát rất khó chịu của ông Hải "lơ".
Hai năm trước, ông Lê Thụy Hải từng bị phạt năm triệu đồng và cấm chỉ đạo hai trận vì lỗi chỉ trích thậm tệ tổ trọng tài Võ Minh Trí trên sân Pleiku.
Lần tiếp đội Adelaide United (Australia) ở Champions League Châu Á năm nay, ngay trong buổi họp báo có nhiều phóng viên quốc tế, ông Hải "lơ" đã từng làm ngượng ngùng chủ nhà với kiểu trả lời khó chịu... |