Đặc biệt nghiêm trọng và khó phát hiện là những trường hợp trẻ em gái bị xâm hại tình dục bởi chính người thân trong gia đình (anh họ, chú, bác, bố dượng, thậm chí là bố đẻ của trẻ...).
Người mẹ có lỗi rất lớn trong việc trẻ em gái bị xâm hại tình dục, bởi đã không quan tâm đến việc phòng ngừa, giáo dục phẩm chất giới tính và kỹ năng tự bảo vệ cho con gái. Lời kể của P - cô gái 16 tuổi dưới đây là một ví dụ.
"Em 13 tuổi thì bố mẹ em ly dị. Hai năm sau mẹ em lấy chồng mới.
Mẹ có quầy bán hoa quả ở ngoài chợ nên thường dậy từ tờ mờ sáng để đi lấy hàng, tối mịt mới về. Lúc nào mẹ cũng bận rộn, mệt mỏi.
Một hôm em còn đang ngủ chợt tỉnh giấc vì thấy có người chui vào trong giường sờ soạng ngực em. Em sợ run lên, cố mở mắt nhìn thì ra là bố dượng.
Em hoảng hốt bật dậy kêu lên. Ông ấy bịt mồm em và đè em xuống giường. Ông ta doạ giết nếu em không im...
Lúc đó em đâu có hiểu gì về tình dục, em chỉ biết mang máng là nếu cho đàn ông đụng vào người là dễ có em bé, vậy thôi. Thế nên em rất sợ, không dám nói với ai.
Lần thứ hai ông ấy mò vào giường, em nói là sẽ mách mẹ, nhưng ông ta bảo là đã hỏi mẹ em rồi và mẹ cho phép. Em chống cự thì bị ông ấy bịt miệng và cưỡng bức.
Tối hôm đó em kể với mẹ, mẹ thực sự choáng váng và dặn em "đừng cho ai biết", rồi mẹ nói chuyện với ông ta. Ông ta hứa sẽ không làm gì nữa.
Tháng sau em bị mất kinh, mẹ bán mấy tạ lúa đưa em xuống bệnh viện huyện phá thai. Tin đồn lan ra là em ngủ với bố dượng, có thai. Mẹ uất ức làm đơn kiện ông ấy.
Toà xử ông ta 10 năm. Mẹ hoàn toàn suy sụp và lại làm đơn kháng cáo xin giảm án cho ông ta, nhưng toà không chấp thuận. Gia đình tan nát.
Không thể ở làng được nữa, em bỏ nhà ra thành phố, xin làm phục vụ ở một quán càphê mà không hề biết đó là một ổ điếm trá hình. Ngay đêm đầu tiên ông chủ đã ép em ngủ với hắn, rồi sau đó hắn bắt em tiếp khách...".
Th.S Nguyễn Thu Hương (bộ môn Nhân học, ĐHQG HN) phân tích: Trong những gia đình có người cha hoặc cha dượng xâm hại tình dục con cái thì thường là có sự trục trặc về đời sống tình dục giữa vợ chồng, hoặc người vợ ốm yếu, luôn bận bịu mệt mỏi, vắng nhà lâu ngày, hoặc mắc chứng trầm nhược, lãnh cảm.
Điều đó ngầm ẩn rằng, người vợ đã không làm tròn bổn phận, không đáp ứng được những ham muốn sinh lý của chồng. Khi người vợ không làm cho chồng thoả mãn thì anh ta - kẻ vô đạo đức và sa đoạ - sẽ tự cho mình cái quyền tìm kiếm bất kỳ sự thay thế nào sẵn có, và nó là nguyên nhân phần nào dẫn đến những động cơ của việc loạn luân.
Theo nhận định của nhà tâm thần học Herman (Đức) thì cái nền của "chuyện tình loạn luân" vẫn là sự thiếu vắng của người mẹ. Sự lẫn lộn vai trò trong gia đình, con gái sớm quán xuyến việc nội trợ, còn người cha làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ trong bối cảnh gần gũi thân thể dễ "leo thang" dùng con gái thay thế vợ.
Trường hợp trên đây của P không phải là một ngoại lệ. Khi mẹ P biết chuyện thì bà vô cùng choáng váng. Ngoài nỗi đau đớn phẫn uất đó, người mẹ còn phải đối diện với nguy cơ cuộc hôn nhân lần thứ hai tan vỡ, với búa rìu dư luận và có thể chồng bị truy tố trước pháp luật.
Do vậy bà lựa chọn phương án "giữ kín chuyện" và bảo P không được nói ra vì danh dự và sự tồn vong của gia đình. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Liệu người mẹ có khai báo hành vi loạn luân của chồng hay không nếu như P không có thai, hoặc giả tin đồn chưa lan ra?
Còn nhiều câu chuyện đau lòng về việc trẻ em bị xâm hại tình dục trong gia đình tương tự như thế này vẫn âm thầm tồn tại trong đời sống xã hội ngày nay. Trong nhiều trường hợp trẻ em đã có thể được bảo vệ và tránh bị lạm dụng nếu cha mẹ, đặc biệt là người mẹ thường xuyên có ý thức quan tâm giáo dục, trang bị những hiểu biết, kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho con.
Nếu gia đình thờ ơ với trách nhiệm này thì mọi biện pháp, mọi nỗ lực của xã hội nhằm ngăn chặn tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em sẽ không bao giờ có hiệu quả thực sự.