Đối lập với giải Madrid Masters Series mới kết thúc hôm 19.10 (giải dành cho nam, nhặt bóng là đội người mẫu nữ). Câu hỏi đặt ra là liệu những lựa chọn như thế có ảnh hưởng tới chất lượng của giải?
Những băn khoăn này thực tế đã xuất hiện ngay từ năm 2004, khi BTC giải Madrid Masters Series gây sốc với việc tuyển chọn các người đẹp chân dài nhặt bóng, với những vòng thi chả kém gì một cuộc thi hoa hậu. Đột phá này nhanh chóng nhận được nhiều lời tán dương từ phía các CĐV nam giới (tất nhiên). Điều đặc biệt là lượng khán giả truyền hình đã tăng vọt, các trận đấu đều gần như đông kín khán giả, kể cả những trận vòng ngoài. Lợi nhuận đương nhiên tăng lên đáng kể.
Nhiều giải quần vợt khác cũng noi gương giải Madrid Masters để thu hút thêm khán giả, chẳng hạn như giải Thái Lan mở rộng. Giải WTA Championship, dành cho 8 cây vợt nữ hàng đầu, thì tuyển chọn những người mẫu nam nhặt bóng đồng thời còn gây chú ý bằng việc mời "Hoa hậu quần vợt" Maria Sharapova làm Trưởng BGK.
Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ thái độ không hài lòng với quyết định này của BTC, bởi nhiều người đẹp không nắm được luật lệ, làm nhiều trận đấu bị gián đoạn bởi những lý do không đáng có. Không những thế, đôi khi họ còn hướng sự chú ý của khán giả vào những yếu tố ngoài lề nhiều hơn là những yếu tố chuyên môn.
Về phần các tay vợt, các ý kiến cũng trái ngược nhau. Một số thì ủng hộ, một số thì phàn nàn rằng sự xuất hiện của những người mẫu (nam hay nữ) khiến họ bị phân tâm. "Tôi hi vọng rằng váy của các cô nhặt bóng ngắn thêm chút nữa để phân tâm sự chú ý của các đối thủ", tay vợt người Mỹ Andre Agassi (nay đã giải nghệ) mỉa mai.
Còn với các người mẫu, đương nhiên họ cũng đã có 1 tuần làm việc đầy "bổ ích". Tại giải Madrid Masters Series, mức thù lao mà họ nhận được sau mỗi trận đấu là không hề nhỏ: 900 euro cho mỗi người!