Trù dập?
Cùng hết hợp đồng như các đồng đội cùng lứa SN 85 - 86, nhưng tiền vệ tuyển U.22 QG Nguyễn Quý Sửu không thể tự giải thoát cho mình. Hôm qua (12.11), giấy báo nhập ngũ của Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh đã gửi tới nhà Sửu ở tận Hồng Ngự, trong khi cầu thủ này vẫn còn đang bận làm nhiệm vụ quốc gia tận bên Myanmar. Không nói ra, ai cũng biết đó là đòn của lãnh đạo Sở VHTTDL phát đi, bởi bao năm qua Sửu và đồng đội tận tụy cống hiến cho bóng đá Đồng Tháp, nghĩa vụ đó hiển nhiên được đặc cách.
Thực tế, "môn" này không mới, bởi trước Đồng Tháp, bao đội bóng khác cũng từng thực thi với quân của mình, như Bình Định và Nam Định. Chơi theo bài của Nghệ An thì có vẻ cao cơ, khi chủ động đề xuất với VFF treo giò vô thời hạn với Đình Đồng và Viết Nam với lý do vi phạm kỷ luật. Mới đây nhất, lãnh đạo K.KH doạ sẽ đưa cả nhóm (4 cầu thủ Đức Hùng, Tấn Điền, Hữu Chương, Trọng Bình và thậm chí, cả V.Ninh Bình - đội bóng muốn có bộ tứ trên) ra toà, vì vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp... Có nhiều cách hành xử trong việc thương thảo hợp đồng hoặc mua đứt, bán đoạn với những người sắp đáo hạn, nhưng rất thường xuyên, lãnh đạo các đội bóng luôn giở võ "cùn".
Nếu Quý Sửu và Văn Pho không cập bến HA.GL như bản ký nháp trước đó, thì hoặc do họ không biết "chạy dây", hoặc họ bị gí làm "vụ án điểm". Trong tình huống này, thì thị uy hay trù dập cũng na ná nhau, bởi thường nó nhằm vào các cầu thủ thân cô thế cô, không có ô dù và... ít chữ. Một cuộc chơi không công bằng cho kẻ yếu thế!
Bỏ lý, quên tình
Xét về lý, lãnh đạo CS.Đồng Tháp đang nắm đằng chuôi, khi hợp đồng cũ vẫn nguyên giá trị. Cũng không có điều khoản nào quy định, cầu thủ đang cống hiến cho địa phương hay quốc gia, được hoãn nghĩa vụ quân sự. Ngoại trừ Quý Sửu và Văn Pho chứng minh được rằng, họ đang là lao động chính (không thể thiếu) trong gia đình, thì sẽ được đặc cách hoãn nghĩa vụ quân sự. Sửu là con út trong nhà (có tới 10 anh chị em), nhưng đã là lao động chính từ hơn 5 năm nay. Dù người cha mới mất, nhưng Quý Sửu vẫn phải nén nỗi đau, để cùng tuyển U.22 QG dự Merdeka Cup bên Malaysia và giờ là ở Myanmar...
Xét về thâm niên cống hiến cho địa phương sau thời gian đào tạo, Quý Sửu và đồng đội cũng đã đáp ứng đủ (đến năm 23 tuổi và có ít nhất 5 năm chơi cho đội 1). Sau ngày 31.12.2008, thời điểm mà Quý Sửu mãn hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản CS.Đồng Tháp, anh hoàn toàn tự do ra đi mà không phải cấn cá. Xét về cái tình, cách hành xử của lãnh đạo CS.Đồng Tháp không thuận.
Còn trong độ tuổi dự SEA Games 25 vào năm sau, lại là những mắt xích không thể thiếu của tuyển U.23 QG, nên lãnh đạo Đồng Tháp sẽ phải có những định liệu cho lợi ích quốc gia với trường hợp của Quý Sửu và Thanh Bình, chứ không chỉ suy nghĩ ngắn ngày được.
|
Năm ngoái, khi Tập đoàn Caosu VN quyết định đầu tư cho Đồng Tháp với số tiền 25 tỉ đồng để chơi giải hạng nhất, nhưng lãnh đạo sở chỉ dám nhận 18 tỉ. Sự lạ xưa nay hiếm! Do chưa xây dựng được một kế hoạch phác thảo mang tính dài hơi của bóng đá chuyên nghiệp, Đồng Tháp sợ không biết cách nào tiêu hết số tiền trên, đó là chưa kể trường hợp đội bóng thi đấu không thành công.
Đã có thông tin lãnh đạo CS.Đồng Tháp hứa hẹn rất nhiều với các cầu thủ ngôi sao như Thanh Bình, Việt Cường hay Quý Sửu..., để giữ chân họ lại, song ít ai dám tin chuyện đó là có thật. Đơn giản, bởi trước đó những người làm bóng đá Đồng Tháp đã thất hứa quá nhiều! |