>> Người đầu tiên được ghép mặt xuất hiện trước công chúng
James Maki, 59 tuổi đã phải trải qua ca phẫu thuật 17 tiếng vào tháng trước. Một tai nạn bất ngờ khi ngã xuống đường ray tàu điện ngầm ở Boston năm 2005 đã khiến khuôn mặt ông biến dạng với một lỗ sâu hoắm ở chính giữa. Ông đã phải rời bỏ ngôi nhà của mình, nhiều năm sống trong nỗi sợ hãi và tự ti khi nhìn thấy những ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh.
Tuy nhiên, sau khi xem được chương trình truyền hình bác sĩ Bohdan Pomahac nói về việc ghép mặt, ông đã quyết định phẫu thuật.
Kết quả của ca mổ khá thành công. Ông Maki cho biết ông rất ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của ca phẫu thuật sau khi nhìn thấy khuôn mặt mới của mình.
Được biết, người hiến tặng cho Marki là Joseph Helfjot, người đã chết sau một ca ghép tim.
 |
| Ông Maki trước và sau khi phẫu thuật. |
 |
| Ông Maki xuất hiện trong buổi họp báo hôm qua với một chiếc mũ đội trên đầu. |
 |
| Ông Maki tự tin hơn nhiều với khuôn mặt mới của mình. |
 |
| Tai nạn đã để lại một lỗ sâu hoắm ở chính giữa mặt ông Maki. |
 |
| Trước khi phẫu thuật. |
 |
| Ông Joseph Helfgot, người đã hiến tặng gương mặt cho ông Maki, và vợ Susan. |
 |
| Bác sĩ Bohdan Pomahac, trưởng kíp phẫu thuật. |