Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người đưa trẻ qua đường
Lao Động số 221 Ngày 24/09/2007 Cập nhật: 8:59 PM, 23/09/2007
Anh Điều đang đưa các cháu nhỏ qua đường.
(LĐ) - Tay cầm cờ, miệng thổi còi... bất kể nắng hay mưa, ngày 4 buổi miệt mài đưa hết tốp này đến tốp khác sang bên kia quốc lộ an toàn.

Đó là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày ở ngã tư chợ Vân - ngã tư "đen" của xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu - Nghệ An). Người làm nghề đưa trẻ qua đường là anh Hồ Văn Điều ở xóm 6, xã Quỳnh Văn. Từ hai năm nay, chính anh đã xoá điểm đen nguy hiểm này, để các cháu học sinh được thực sự "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Mỗi năm mất một học trò"
Phân hiệu 2 của Trường Tiểu học Quỳnh Văn B chỉ cách quốc lộ 1A chừng 100m. Gần 300 học sinh ở đây phải đi qua ngã tư chợ Vân - ngã tư "thần chết" mỗi lúc đến trường. Theo nhiều người dân ở đây thì ngã tư này đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người vì tai nạn giao thông, trong đó chủ yếu là học sinh.

Được coi là điểm đen về ATGT vì khu vực này có chợ Vân, là chợ đầu mối phân phối rau quả của huyện Quỳnh Lưu, cộng với trường tiểu học gần đó, người qua lại đông đúc, trong lúc mật độ xe cộ trên quốc lộ ngày một dày thêm. Cũng theo bà con, thì đã có tới 6 cháu nhỏ bị xe đâm chết ở ngã tư này. Trừ hai năm nay, còn thì năm nào cũng có các cháu bị chết do tai nạn giao thông, còn việc tai nạn gãy tay, gãy chân... thì không thể kể hết.

Những điều đáng sợ đó được thầy giáo Nguyễn Đình Dinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường - xác nhận. Thầy cho biết, phân hiệu này mới chỉ thành lập được 6 năm, nhưng đã có tới 6 học trò thiệt mạng. Tuy mới về phụ trách phân hiệu 3 năm nay, nhưng thầy đã phải chứng kiến hai cái chết đau lòng của học sinh. Vụ tai nạn gây ra cái chết cho học sinh của thầy mới đây nhất là đầu năm học 2006 - 2007. Bé gái bị nạn là Hồ Thị Nhung ở xóm 10, học sinh lớp 4B.

Hôm đó vừa mới khai giảng năm học được vài ngày, Nhung cùng em trai đến trường bằng xe đạp. Khi chớm quốc lộ 1A thì cậu em nhảy xuống khỏi xe, còn Nhung đạp thẳng sang đường. Một chiếc ôtô chạy theo hướng Hà Nội - Vinh đã tông thẳng vào em và đẩy đi chừng 10m. Nhung chết trong lúc chưa kịp mua bảo hiểm thân thể.

Cái chết của Nhung cùng với nhiều em trước đó đã làm cho cả trường hoang mang. "Liên tục mấy đêm tôi không tài nào chợp mắt, không lẽ cứ để tình trạng học sinh của mình phải chết oan uổng thế kia" - thầy Dinh xúc động. Rồi tất cả giáo viên, phụ huynh ai ai cũng lo lắng. Những ngày đó, không một cuộc họp nào của nhà trường không đề cập đến vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh.

Và Ban giám hiệu đã đi đến quyết định, đề nghị phụ huynh và chính quyền địa phương cử cho một người hướng dẫn các cháu sang đường, kể cả đi và về. Sáng kiến đó được tất thảy mọi người hưởng ứng. Thầy Dinh cho biết: "Tìm người làm việc này rất khó, mặc dù chúng tôi đã bàn bạc kỹ, trường tổ chức, phụ huynh tìm người và xã trả công. Cuối cùng may có anh Điều nhận làm. Thế là từ đó đến nay chúng tôi mới thực sự ăn ngon ngủ yên, yên tâm giảng dạy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không chủ quan...".

Đoạn thầy Dinh cẩn thận lấy từ trong tủ cá nhân cuốn học bạ của em Hồ Thị Nhung rồi trân trọng ôm trước ngực cho chúng tôi xem mà ai nấy đều quặn lòng. Thầy từ từ mở từng trang giấy với những lời nhận xét: "Nhung ngoan lắm, học cũng khá...". Tôi thấy mắt thầy đỏ hoe và dừng lại ở phần ghi lớp 4 của Nhung. Ngoài họ tên em được ghi trên đầu trang giấy, phần còn lại trắng trơn. "Tôi giữ lại cuốn học bạ của Nhung vì thương em quá. Hơn nữa, tôi cũng muốn giữ nó để tự nhắc nhở mình phải luôn luôn suy nghĩ đến an toàn tính mạng của học sinh. Không thể cứ mỗi năm phải mất đi một học trò..." - thầy Dinh quặn đau.

12
Phạm Việt Thắng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động