Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người dân "khai chiến" với nạn ô nhiễm
Lao Động số 231 Ngày 07/10/2008 Cập nhật: 4:03 PM, 07/10/2008
(LĐ) - Đến 1.10, phản ứng của gần 40 hộ dân sống cạnh khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ mới tạm lắng xuống, sau khi Cty TNHH môi trường đô thị Quy Nhơn (Cty MTĐT) tổ chức phun thuốc diệt ruồi và cung cấp nước sinh hoạt cho một bộ phận dân cư thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ.

Trước đó, ngày 29.9, trước sự tấn công kinh niên của tình trạng ô nhiễm, họ đồng loạt "xuống đường" ngăn chặn các đoàn xe chở rác xuất phát  từ nội thành Quy Nhơn.
"Chiến thuật" của người dân là... đấu tranh trực diện, tức khoá cổng chính, dàn hàng ngang "nghênh chiến" với rác. Đây không phải lần đầu tiên, sự chịu đựng của dân Thanh Long bị thử thách.

Ông Nguyễn Đăng Dung - 60 tuổi, ở xóm 5 - kể lại: Hồi 2001, tức chỉ 1 năm sau khi bãi rác hình thành, xe chở rác vào Long Mỹ đã từng bị phong toả. "Sau sự kiện này, ô nhiễm không những không được xử lý mà còn trở nên trầm trọng hơn"- ông Dung giải thích hành vi bột phát của cộng đồng xóm 5, hôm 29.9.

Theo bà Trần Thị Thu, "cơn ác mộng" triền miên của Thanh Long là bầu không khí nồng nặc mùi hôi thối và tình trạng ruồi bọ bủa vây từ sáng đến đêm. Cho đến khi 8 chiếc giếng trong vùng đồng loạt bị nhuộm đen, bốc mùi và 2 đứa trẻ phải cấp cứu vì bệnh tả, thì sự giận dữ của người dân đã tới giới hạn.

Khu xử lý chất thải Long Mỹ rộng 30ha, mỗi ngày tiếp nhận 300m3 rác tống ra từ hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt, y tế... của TP.Quy Nhơn. Trong số này, khoảng 100m3 rác hữu cơ sau khi phân loại, sẽ thành nguyên liệu của dây chuyền sản xuất phân vi sinh. Phần còn lại được chôn lấp chồng chất hết năm này sang năm khác. Dù chôn lấp hay tái chế, "đường đi" của rác cũng thành "cái gai" trong mắt người Long Mỹ do nó nằm quá gần khu dân cư (cự ly có nơi chỉ 30 - 50m) và việc xử lý không tuân theo một quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt... Một trong những hiểm hoạ môi trường là hồ nước thải rỉ ra từ những núi rác cao chất ngất.

Trưởng phòng hành chính - tổ chức Cty MTĐT Vũ Văn Hoan trấn an rằng khu vực này đã được xử lý kỹ thuật. Tuy nhiên, ông Hoan không trình bày nổi kỹ thuật ấy là gì, trừ chi tiết chống thẩm thấu tầng đáy. Nhưng theo chân lão nông Nguyễn Đăng Dung, chúng tôi chứng kiến một cửa xả cỡ lớn nối từ hồ chứa ra khu vực dân cư. "Cửa thoát thường phát huy tác dụng mỗi khi mưa xuống, do người ta sợ vỡ bờ bao. Ngay dải bờ chắn bằng đất này, Cty cũng mới thi công hồi tháng 5, tháng 6 năm nay chứ trước, hễ mưa là lênh láng nước thải".

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Cao Văn Hiệp, đây chính là "giọt nước tràn ly" khi nó trực tiếp gây biến màu nguồn nước sinh hoạt và làm lây lan các chứng bệnh đường ruột trong cộng đồng.

Tin từ UBND tỉnh Bình Định: Để giải quyết rốt ráo bài toán môi trường Long Mỹ, "công thức" thuốc diệt ruồi + nước sinh hoạt của Cty MTĐT là chưa đủ. Tại văn bản 3225 ngày 30.9, UBND tỉnh yêu cầu cả TP.Quy Nhơn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường phải phối hợp nhập cuộc. Trong khi chờ đợi, nhiều hộ dân xóm 5 đã lên tiếng đề xuất nguyện vọng được di dời đến một nơi ở khác, an toàn hơn, ít bất trắc hơn.

Xuân Nhàn

Quảng cáo
Hỏi đáp
Khi có thắc mắc về Môi trường trước hết hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (Search) trên Laodong. Nếu không tìm thấy lời giải đáp cho vấn đề của bạn, gửi câu hỏi vào đây
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động