Cách đây 15 năm, chị đau khổ biết con trai lớn (lúc đó 7 tuổi) mắc bệnh HêMoPilia (máu không đông), chữa mãi không khỏi, học hết cấp 2, do sức khoẻ quá yếu, cháu phải nghỉ học, sau đó học nghề may nhưng nay (22 tuổi) không thể làm việc được. Cháu thứ hai, đang học lớp 12 trường chuyên ban thị xã Hưng Yên thì bị ngã, chảy máu cơ đáy chậu, đi cấp cứu lại phát hiện cháu mắc bệnh giống anh.
Năm 2004, cháu thứ ba (13 tuổi) sau khi phẫu thuật ruột thừa, bị liệt 2 chân và mất cảm giác, mọi sinh hoạt của cháu phải trông chờ bố mẹ. Nỗi bất hạnh không buông tha cô giáo nghèo, chồng của chị bị sỏi thận 2 lần mổ, một bên thận bị dãn phải cắt, không đủ sức khoẻ lao động. Với đồng lương giáo viên 450.000đ/tháng, chị Động rất khó khăn trong việc chăm sóc chồng, con và nuôi mẹ già ngoài 80 tuổi (chồng chị là con một). Hàng ngày, ngoài giờ dạy học trên lớp, chị phải cắt cỏ, hái dâu nuôi tằm, mò cua bắt ốc, đi làm phu hồ kiếm tiền lo cho chồng, con. Gia đình cô giáo Động rất cần được quan tâm chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; điện thoại: 04.9232756; 04.9232748; 098.8625618. Hộp thư: tamlongvang@laodong.com.vn; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản: 10201.00000.13374; tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội.