Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người Tây Ban Nha "giận" Fabregas
Lao Động Cuối tuần số 10 Ngày 09/03/2008 Cập nhật: 10:50 AM, 06/03/2008
(LĐCT) - Vừa "giận" vừa "tiếc" là cảm giác của dân Tây Ban Nha những ngày qua khi chứng kiến đứa con đầy tài năng Cesc Fabregas được dạy nghề từ nhỏ ở Barcelona thế mà đến năm 16 tuổi lại để Arsenal phỗng tay trên đem về Anh.

Từ đó làm nên những kỳ tích vang dội mà điển hình là chiến thắng đưa Arsenal vào tứ kết Champions League sau khi quật ngã ĐKVĐ AC Milan ngay trên sân San Siro rạng sáng 5.3.

Từ sự thăng hoa huy hoàng của Fabregas mùa trước, Real Madrid đã nhắm nhe mang Fabregas "trả về nguồn cội" nhưng đến bây giờ thì GĐ Thể thao P.Mijhatovic chỉ còn biết tiếc nuối bởi Arsenal đâu dễ gì chịu "buông" con át chủ bài mới 20 tuổi (HLV Wenger đã vội nâng hợp đồng dài hạn cho Fabregas từ 6 lên 8 năm!). Còn trợ lý kỹ thuật T.Begiristain thì nói "lẫy" rằng Barcelona chẳng bao giờ quên mối hận Fabregas đã phụ rẫy ra đi năm 2003!

Quả thật là Fabregas đã được Barcelona phát hiện và đưa vào lò đào tạo từ nhỏ nhưng mãi đến năm 16 tuổi vẫn không được chú ý, khó len chân vào đội 1, vì thế buộc lòng anh phải chọn lối thoát về Arsenal. Tại đây anh nhanh chóng lọt vào con mắt tinh đời của ông Wenger để từng bước tôi luyện trở thành con bài chủ lực tương lai: Mùa đầu chỉ đá Cúp Liên đoàn (cầu thủ Arsenal trẻ nhất dự giải này lúc 16 tuổi 177 ngày), mùa sau đá giải Ngoại hạng (cũng là cầu thủ Arsenal trẻ nhất).
 
Đến mùa 2005 - 2006 tiến lên ổn định vị trí trong đội hình chính thay vai trò của Vieira (về Juventus), qua mùa tiếp thực sự bùng nổ đoạt một loạt danh hiệu, phần thưởng xuất sắc cả trong nước lẫn quốc tế. Và mùa này vươn lên làm thủ lĩnh thế chỗ Henry (qua Barcelona) một cách đàng hoàng, thuyết phục mà chiến thắng trước Milan là bằng chứng mới nhất.

Hoạt động rộng ở khu vực trung tuyến với nhiệm vụ tổ chức và kiến tạo, Fabregas chơi rất kỹ thuật, nổi bật với những đường chuyền sắc sảo (15 đường chuyền ăn bàn mùa rồi) nhờ có tầm bao quát trận đấu bên cạnh sự quyết đoán dứt điểm. So với đàn anh Vieira, anh có thể hình bất lợi hơn, khó đá rắn tranh chấp tay đôi với đối thủ, song bù lại Fabregas chơi khôn ngoan, thông minh vẫn vượt qua được một cách khéo léo mà an toàn. Về độ nhạy bén ghi bàn - và đá phạt - càng ngày Fabregas càng tiến bộ (mùa này đã 14 bàn) mà theo ông Wenger tiên đoán anh là tiền vệ có khả năng làm bàn đẳng cấp tương tự M.Platini trước đây.

Nếu bốc thăm vào tiếp Champions League, không may Arsenal đụng độ... Barcelona thì dân Tây Ban Nha chẳng biết ăn nói sao đây!

Huy Khanh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động