Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người Nhật đi bộ
Lao Động Cuối tuần số 51 Ngày 30/12/2007 Cập nhật: 12:05 AM, 30/12/2007
(LĐCT) - Ô nhiễm tiếng ồn và khí thải từ các loại xe đang là hiểm hoạ đối với người dân không chỉ ở các nước công nghiệp phát triển cao, mà  ở hầu hết các nước.

Cùng với áp lực căng thẳng của công việc, càng ngày càng có nhiều người dân chọn hình thức đi bộ như một cách thức vừa để bảo vệ môi trường, vừa để thư giãn.

Ơ Nhật, thường công sở làm việc từ 9h sáng và hết giờ làm việc từ 17h chiều, nhưng đã như thành lệ, không ai về đúng giờ mà đều ở lại làm thêm đến khuya mới về - làm cho hết việc của ngày, cũng là để kiếm thêm tiền.

Vào những sáng sớm, nghỉ trưa, tan tầm, dòng người đi bộ trên phố không ngơi nghỉ, lúc đông, lúc chậm. Nó như dòng chảy của cuộc sống chảy đi mãi mà không ai có thể biết chính xác số phận của mình ngày mai.

Song dẫu đi bộ, cũng có nhiều cung bậc khác nhau, cảm xúc khác nhau. Loạt ảnh này được thực hiện ở Tokyo, Kyoto (Nhật Bản) tháng 12.2007.

Việt Văn

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động