Xét đầy đủ các yếu tố cấu thành, U.21 Việt Nam không có "tuổi" so với đại diện đến từ Trung Đông - Iran. Người hâm mộ đang kỳ vọng sẽ có bất ngờ thú vị, hệt như chuyện Singapore thắng Myanmar ở lượt đấu cuối vòng bảng, song giới chuyên môn đều thừa nhận rằng, VN sẽ phải dừng lại ở bán kết. U.21 Iran vượt trội về hình thể và cả đẳng cấp, khi họ bung hết sức ra để đá, khó một đội bóng nào có thể ngăn được. Và đương nhiên trong tiềm thức của họ, VN không phải là ngoại lệ. Với cách dùng người của HLV Lưu Quốc Tân, lối chơi của VN không mang nhiều đột biến. Bằng chứng là phen thúc thủ trước U.21 Thái Lan, ngay cả khi chúng ta đã vượt lên dẫn trước.
Bóng đá luôn hàm chứa những bất ngờ thú vị, song ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám tin rằng VN có thể vượt qua Iran vào chiều nay. Rất có thể lần đầu tiên đội chủ nhà và là đương kim vô địch sẽ phải trắng tay tại giải U.21 quốc tế, sau 2 năm tuổi đời.
Trận bán kết còn lại, Thái Lan được dự báo sẽ không mấy khó khăn để vượt qua Singapore.