Năm nay, có hai gương mặt mới thực sự chinh phục công chúng màn ảnh nhỏ trong suốt 3 đêm chung kết (20-22.9) đầu tiên. Phải còn 7 live show nữa mới lộ diện người hát hay nhất, nhưng điều quan trọng là những thí sinh này có giọng hát lạ, sáng và đầy cảm xúc.
H Zina Bya - cô gái dân tộc Ê Đê, 21 tuổi và Hoàng Thị Uyên - 24 tuổi, đến từ Đắc Lắc chính là phát hiện của cuộc thi. Trong 3 đêm liền (thi hát nhạc dân ca/dân ca đương đại, truyền thống và nhạc trẻ), H Zina Bya thể hiện một số bài hát Tây Nguyên khá truyền cảm, chất giọng cao vút và dày dặn, phong cách biểu diễn nhẹ nhàng.
Trong đó, ca khúc "Tango Ê Đê" (Nguyễn Cường) và "Trở về" (Mạnh Trí) cô hát rất hay. Còn Hoàng Thị Uyên - gây bất ngờ với "Thênh thang o ơi", "Và ta đã thấy mặt trời" (Nguyễn Cường). Cả hai đều có sắc vóc, gương mặt ăn ảnh. Họ như luồng gió mát khiến những phần thi khô cứng cũng trở nên mềm mại.
Tuy nhiên, hai cô gái không qua trường lớp này sẽ phải chịu áp lực không nhỏ khi tranh tài với những thí sinh nam có bề dày thành tích và kinh nghiệm, lại được đào tạo bài bản. Đối thủ của họ là một giọng ca sáng giá của TPHCM - Nguyễn Tỳ Triệu Lộc, sinh viên năm thứ tư Nhạc viện TPHCM, giải nhất "Tiếng hát phát thanh 2007". Triệu Lộc chọn những bài hát như "Thôi" (Y Vân), "Dương cầm thu không em" (Nguyễn Văn Thương) phù hợp với giọng nam trung ấm áp, phong cách và vũ đạo nhuần nhuyễn. Cả ba là niềm hy vọng của cuộc thi năm nay.
Dù vậy, giải "Thí sinh được yêu thích" do khán giả trẻ bình chọn vẫn thuộc về những gương mặt của số đông: Nguyễn Ngọc Ánh (giải nhì "Thần tượng âm nhạc 2007") và Nguyễn Trần Minh Sang (giải khuyến khích cuộc thi "Tiếng hát phát thanh") - 2 đêm liền giật giải. Khi nghe Ngọc Ánh hát, vẫn biết chất giọng có cảm xúc, nhưng vẫn thiếu đi một yếu tố để trở thành ca sĩ thực thụ.
Đêm 22.9, anh chọn rock để thể hiện tính đa dạng của mình, tiếc thay, đã không chứng minh được điều đó. Minh Sang đoạt giải của khán giả nhờ vẻ điển trai hơn là chất giọng. Giá như những gương mặt từng đoạt giải cao ở các cuộc thi âm nhạc khác bớt phần thi thố, lo tu bổ nghề nghiệp, thì vẫn hay hơn là tiếp tục dự thi, mang lại cảm giác họ chưa tìm thấy chỗ đứng của mình.
Các thí sinh Hà Nội thường khoe giọng ở những bài hát khó, nên không tránh khỏi bị phô. Một số thí sinh nam có giọng, nhưng lại hát khô cứng, nên không để lại ấn tượng nào. Đó là trường hợp Đỗ Tùng Lâm - thí sinh nhỏ tuổi nhất, giải nhì "Tiếng ca học đường 2008", Nguyễn Tiến Trung ( giải khuyến khích "Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007"). Riêng Y Garia (Đắc Lắc) - giải nhì các ban nhạc sinh viên toàn quốc và giải "Ca sĩ thể hiện hiệu quả bài hát Việt 2008" là một "đấu sĩ" dày dạn kinh nghiệm, không hiểu sao lại chưa bật lên được.
Các thí sinh sẽ còn đua tranh ở vòng trong, 6 thí sinh nam, nữ thi riêng trong 2 đêm tới. Điều đáng nói là, dù thắng, dù không, một số "ngôi sao" đã bắt đầu có chân trời để vươn lên.