Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng
“Ngôi nhà thứ hai giúp tôi trưởng thành và thăng hoa”
Lao Động Điện tử Cập nhật: 4:46 PM, 10/11/2008
Một góc ngôi nhà.
(LĐĐT) - May mắn có được một vị trí đắc địa vừa làm văn phòng làm việc, vừa là một nơi trưng bày, triển lãm các tác phẩm Áo dài, nhà thiết kế Sĩ Hoàng không khỏi tự hào mỗi khi tiếp khách tại đây vì không ít lần khách đến thăm đã thốt lên rằng “Tuyệt quá, văn phòng giữa rừng!”.

Ngôi nhà thứ hai của Nhà thiết kế (NTK) Sĩ Hoàng chính là Ý Ngọc – Sĩ Hoàng gallery tọa lạc tại địa chỉ 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TPHCM.

Vốn được xây dựng để làm phòng bảo vệ trước Dinh Thống Nhất, sau đó làm nơi bán vé cho khách vào tham quan nên kiến trúc khá đơn giản. Nhưng, đó lại là một thuận lợi để biến thành một phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Chính sự tiết chế tối đa trong kiến trúc đã đem lại hiệu quả cao trong việc đấy hướng thưởng thức của khách tham quan đến từng tác phẩm nhiều hơn, rõ ràng hơn và giàu cảm xúc hơn.

Là một họa sĩ, giảng viên Đại học Kiến Trúc TP.HCM và đã từng đặt chân đến khắp mọi miền đất nước nên NTK Sĩ Hoàng đã khéo léo kết hợp nét thanh thoát trong kiến trúc Á Đông với những hoa văn tiêu biểu của các dân tộc thiểu số khiến toàn bộ không gian văn phòng vẫn giữ được “nét rừng” nhưng lại toát lên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại.

NTK Sĩ Hoàng luôn say đắm vẻ đẹp của áo dài Việt Nam nên phần quan trọng nhất của tòa nhà được dùng để trưng bày các tác phẩm Áo Dài bằng chất liệu nhung và silk đen. Áo dài đã trở thành bức tranh điểm xuyết cho không gian thêm lộng lẫy. Mỗi bước chân của khách tham quan dường như nhẹ nhàng khẽ khàng hơn bởi sự hòa quyện của ánh vàng dịu nhẹ phủ khắp gian phòng. Đặc biệt là chiếc cầu thang nhỏ dẫn vào không gian trưng bày thứ hai cũng được “làm mềm” bằng các bức tranh phong cảnh, chân dung.

Sự tinh tế và sáng tạo của chủ nhân là ấn tượng đầu tiên đối với khách tham quan. Mỗi ô cửa nhỏ, mỗi bức tranh thiếu nữ, mỗi chiếc áo dài, đều thể hiện dấu ấn riêng. NTK đã thổi hồn vào cả gian trưng bày, anh đã chăm chút tỉ mỉ cho từng không gian nhỏ từ góc phòng với chiếc đèn gỗ, đến tấm tranh thảm theo phong cách nghệ thuật dân gian đượng đại với chùm đèn trần sang trọng tỏa ánh sáng dịu dàng trên nền tường trắng thanh tao.

Bằng tình yêu ngôi nhà của mình, NTK Sĩ Hoàng đã biến toàn bộ căn nhà thứ hai trở thành chốn đi về mỗi ngày đầy cảm hứng. Anh tâm sự, sẽ chẳng mâu thuẫn gì khi dành quá nhiều tình yêu và sự chăm chút cho ngôi nhà thứ hai bởi lẽ, làm sao ta có thể làm việc hiệu quả khi ta không dành cho nó một tình yêu trọn vẹn. Và nếu không có được những cảm xúc tốt từ nơi làm việc thì ta cũng khó có thể dành những tình cảm tốt đẹp cho ngôi nhà riêng của mình.

P.V

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động