Dù vậy, theo kết quả bốc thăm này thì ít nhất cả 3 VĐV của VN đều có khả năng vượt qua vòng 1" - ông Để cho biết thêm sau khi rời cuộc họp kỹ thuật công bố kết quả bốc thăm môn taekwondo.
Lĩnh ấn tiên phong cho taekwondo VN ngày 20.8, đối thủ đầu tiên của Trần Thị Ngọc Trúc ở hạng cân dưới 49kg là Tona Theresa, Papua New Guinea - một VĐV chưa có tên tuổi. Nếu thắng, Trúc sẽ gặp Puedpong (Thái Lan) hoặc Montejo (Cuba) ở tứ kết.
Cả 2 VĐV này, Trúc đều chưa từng gặp, nhưng bảng thành tích cũng không "khét tiếng" lắm, nên khả năng chỉ là 50/50. "Nếu thuận buồm xuôi gió, Ngọc Trúc có khả năng vào đến tận chung kết, vì tất cả các VĐV khó nhằn nhất của Đài Loan - Trung Quốc, Trung Quốc đều ở nhánh bên kia cả rồi" - trưởng bộ môn taekwondo Nguyễn Xuân Thành nhận định.
TTK Trương Ngọc Để tuy dè dặt hơn cũng cho biết: "Kết quả bốc thăm rất thuận lợi đối với Ngọc Trúc, bây giờ vấn đề chỉ là giữ cho tình trạng sức khoẻ tốt và hơi lo một chút vì kinh nghiệm thi đấu của Trúc chưa nhiều".
Đối với Hoài Thu ở hạng dưới 57kg, cơ hội đi qua vòng 1 là có, vì đối thủ chỉ là Diedhiou Bineta (Senegal). Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của Thu gần như chắc chắn sẽ là Veronica Calabrese (Italia). Nhắc đến cái tên này, ông Trương Ngọc Để chỉ thở dài: "Mới tứ kết đã gặp nhà vô địch giải tuyển chọn thế giới thì đúng là chẳng tránh đi đâu được".
Cho dù điều kỳ diệu diễn ra là Hoài Thu vượt qua Calabrese thì tiếp đó Hoài Thu cũng phải "méo mặt" trước 2 VĐV thuộc loại mạnh nhất hạng cân này là Su Li Wen (Đài Loan - Trung Quốc) hoặc Lim Sujeong (Hàn Quốc). Bởi vậy, cửa vào sâu của Hoài Thu là rất nhỏ.
Nhưng xui xẻo nhất phải là "độc cô cầu bại" Đông Nam Á Nguyễn Văn Hùng. Lá thăm đưa Hùng gặp Chukwumerje Chika Yagazie (Nigeria), một tên tuổi ít nổi tiếng ở trận đầu. Tuy nhiên, hy vọng có tấm huy chương trong lần thứ hai và là lần cuối cùng tham dự Olympic của Hùng trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi sừng sững đứng chắn ở tứ kết là nhà vô địch thế giới hạng 80kg Keita Daba Modibo (Mali) hoặc Borot Mikael Justin (Pháp), HCĐ giải tuyển chọn thế giới.
Dù gặp ai thì khả năng vượt qua tứ kết của Hùng cũng cực nhỏ. Chưa kể, nếu có qua được, thì đối thủ ở bán kết sẽ là Alexandros Nikolaidis - đương kim á quân Olympic Athens 2004! Trước kết quả bốc thăm quá "xương xẩu" này, ông Trương Ngọc Để để chỉ còn biết lắc đầu, hy vọng vào may mắn: "Nhiều nước khác gặp kết quả bốc thăm còn "méo mặt" hơn mình ấy chứ. Biết làm sao được, hàng mấy trăm VĐV mà chỉ có mấy bộ huy chương thôi. Chẳng biết tránh đi đâu".
Với kết quả bốc thăm như trên thì ngoại trừ Ngọc Trúc có hy vọng vào sâu, khả năng có HCB (trở lên) với Hoài Thu và Văn Hùng gần như là không. Chúng ta chỉ còn hy vọng có HCĐ, nếu chiến thắng ở vòng tranh HCĐ dành cho những đối thủ thua các VĐV vào được trận chung kết.
Ngoài kết quả bốc thăm không mấy thuận lợi thì theo ông Để, các VĐV VN đang có sự chuẩn bị rất tốt, thời tiết ở Bắc Kinh cũng rất đẹp.
Lịch thi đấu của 3 VĐV VN: Ngày 20.8, Trần Thị Ngọc Trúc (dưới 49kg); ngày 21.8, Nguyễn Thị Hoài Thu (dưới 57kg); ngày 23.8, Nguyễn Văn Hùng (80kg).