Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ngọc Lan: "Làm diễn viên trẻ khó hơn..."
Lao Động Cuối tuần số 37 Ngày 14/09/2008 Cập nhật: 6:33 AM, 14/09/2008
Diễn viên Ngọc Lan.
(LĐCT) - Chiều muộn cuối tháng tám, Ngọc Lan chạy đến Càphê Đá (Sài Gòn) trễ nửa tiếng. Chẳng phải vì tắc đường kẹt xe, mà kẹt vì phải làm món ăn trong mấy bữa cơm cho chồng trong hai ngày cô bận đi diễn trong tiểu phẩm-bài thi giúp bạn là diễn viên Tấn Phát.

"23 tuổi, làm cô vợ trẻ khó hơn hay diễn viên trẻ khó hơn?". Lan cười, mắt sáng long lanh: "Làm diễn trẻ khó hơn! Là người của công chúng, ra đường phải ngó trước ngó sau, trang phục tươm tất, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ...".

Nói về gần chục vai trong phim nhựa và truyền hình có được chỉ trong vài ba năm nay, Ngọc Lan hài lòng nhất vẫn là vai "kiều nữ" Phương Hồng trong phim "Kiều nữ & đại gia" (chiếu tháng 3.2008, ĐD Duy Ngọc) vì không bị gò bó trong diễn xuất. Về vai An Khê trong phim "Tình yêu pha lê" bị chê tơi bời, Ngọc Lan bảo: "Làm dâu trăm họ, khó lắm! Phim dài 25 tập, làm trong có 2 tháng, quá ít thời gian cho diễn viên trau dồi diễn xuất!".

Ngọc Lan trong phim "cổ tích Việt Nam".  Ảnh: N.L
Vai An Khê của Lan khán giả xem, bực mình vì những chỗ vô lý, lại vì cả sự vụng về khi cô múa balê. Lan phân trần: "Chỉ có đúng một tuần học múa hai điệu cơ bản của balê là "Hồ Thiên Nga""Carmen". Một tuần chi đủ để giãn cơ, nói gì đến múa!". Từ những vai diễn dở, tới giờ, Lan rút kinh nghiệm: "Nhận vai phải kỹ một chút, cái gì nếu ngay từ đầu thấy không làm được, phải biết từ chối".

Những ngày tháng chín, Ngọc Lan nhận một vai đệm trong phim "Ngõ vắng"; và hồi hộp chờ sự ra mắt của phim "Âm tính" (ĐD Phương Điền, TFS) và phim nhựa "14 ngày" (ĐD Nguyễn Trọng Khoa, Chánh Phương sản xuất) chiếu dịp cuối năm. "Nhận lời đóng vai Thảo trong 14 ngày trước hết vì khi đọc kịch bản, thấy vai này toàn được mặc áo dài! Mà tôi mê mặc áo dài lắm! Thế rồi chẳng hiểu sao, ĐD không cho mặc áo dài nữa. Có lẽ vì sợ khán giả "phát hiện" ra sự phi lý, kém thực tế: Nhân vật làm nghề tiếp viên quán bia ôm mà lại mặc áo dài...".

Ngọc Lan cũng đặt nhiều hy vọng khán giả sẽ đánh giá cao hơn khả năng diễn xuất của cô với vai thứ nữ trong phim "Âm tính" - một vai đối chọi với vai nữ chính do Hoa hậu Mai Phương Thuý đóng. "Âm tính" hứa hẹn là một dạng phim lấy nước mắt khán giả.

Ngọc Lan.
Sinh ra, lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, hiện đang có cuộc sống riêng êm ấm; nhưng những vai Ngọc Lan được mời đóng, phần lớn toàn là vài trái ngược hẳn với cá tính của cô, nếu không "kiều nữ", thì cũng vất vả "lọ lem", tiếp viên quán bia, những cô gái lăn lộn trong đời vì thiếu sự quan tâm của gia đình... "Diễn vai khác hẳn với bản thân mình chính là cơ hội để phải luôn phấn đấu diễn sao cho thích hợp với nhiều dạng khán giả!" - Ngọc Lan cho biết.

Tần Uyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động