Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Khai mạc Cúp bóng đá quốc tế TPHCM mở rộng, Việt Nam - Myanmar: 2 - 3
Ngỡ ngàng!
Lao Động Cập nhật: 8:45 AM, 02/10/2008
Công Vinh nỗ lực ghi 2 bàn, nhưng Tuyển VN vẫn bại trận trong sự nuối tiếc. Ảnh: Bá Châu
(LĐ) - *Turkmenistan - tuyển SV Hàn Quốc: 3 - 1
Với hàng tá cơ hội bị bở lỡ, thì cú double của Công Vinh không đủ để cứu vớt thời cuộc. Chiều qua (1.10), đội Myanmar đã khiến Henrique Calisto và thủy thủ đoàn bẽ bàng!

1. Ban đầu là cái tên Tun Tun Win, với cú sút nửa đẩy cực mạnh (phút thứ 7), không cho Hồng Sơn một cơ hội cản phá nào. Khi Công Vinh nỗ lực đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở đầu hiệp nhì, thì Yan Paing một lần nữa khiến toàn bộ SVĐ Thống Nhất im bặt, với cú đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật.

Sự thiếu ăn ý giữa bộ đôi trung vệ Chí Công - Phước Tứ với thủ thành Hồng Sơn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bàn thua. Vào thời điểm mà "phù thủy" Calisto vẫn còn bận bịu với các phương án 2, phương án 3..., thì Myanmar tiếp tục gia tăng khoảng cách, bằng pha sút bồi cận thành của tiền đạo vào sân thay người Kyaw Thiha.

Mọi chuyện xem như kết thúc và việc Công Vinh thành công ở tình huống bóng chết về cuối trận, như một cách tự an ủi mình. Bản thân tiền đạo xứ Nghệ cũng chẳng hào hứng sau bàn thắng đó, bởi VN đã thua Myanmar lấm lưng, trắng bụng!

Chủ động chơi pressing, các học trò của HLV Calisto được hiệu lệnh dồn lên ép sân, ngay sau tiếng còi khai cuộc. Rất nhiều những cơ hội ngon ăn được tạo ra trước khung thành đối phương, mà đỉnh điểm là pha sút phạt bóng dội xà ngang của Thành Lương hay cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt của Công Vinh, nhưng lại không thắng được thủ thành Aung Oo.

Dù chỉ có ít bóng, song Myanmar lại tỏ ra rất hiểm trong những lần phản công và hơn 2 lần họ đã thành công.

2. Phải thừa nhận rằng, mặt sân quá xấu do mưa lớn (khiến trận đấu phải lùi hơn 30 phút), đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của TVN. Nhưng khó người, khó ta và trong khi Myanmar đã vẫn áp dụng được bài đánh sở trường: phòng ngự - phản công, thì đội chủ nhà lại chơi như gà mắc tóc. HLV Calisto đã tận dụng đủ 5 lần thay người, với rất nhiều phương án khác nhau, nhưng ông đã thất bại.

Sự khinh khi đối thủ trước trận đấu đã phải trả giá, dẫu biết rằng mặt cỏ sân Thống Nhất không mang lại điềm lành cho đội bóng, dù chỉ ở các buổi tập trước đó, dẫu biết rằng TVN không có đủ 100% phong độ cho giải đấu này.

Một ngày quá vô duyên của hàng công, cũng là buổi chiều cực kỳ vụng về ở tuyến phòng ngự, đã khiến hàng triệu người hâm mộ thất vọng ê chề! Vẫn còn cơ hội để HLV Calisto và các học trò lấy lại thể diện ở những trận sắp tới, song nó khó thể hàn gắn vết thương trong lòng người hâm mộ.

Henrique Calisto vẫn chưa thành công, kể từ ngày đầu tiên ông trở lại cầm trịch TVN. Một bài học nhớ đời cho ông thầy người Bồ Đào Nha và cho cả BĐVN, khi chúng ta quá lười tính các phương án, mà chỉ quen nhìn một phía. Bài học SEA Games 24 vẫn văng vẳng đâu đây và vết thương mới bị xát thêm muối.

 HLV Calisto: Dẫu thua, nhưng tôi vẫn hài lòng với các học trò trong trận đấu này. Thà thua bây giờ, còn dễ chấp nhận hơn nếu thua ở AFF Cup tới.
HLV Marcos Antonio: "Chúng tôi biết mình đang ở đâu và phải làm gì trước một đội bóng mạnh hơn, lại có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt suốt 90 phút và chiến thắng xứng đáng".

Trần Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động