Có thể nói đây là "chuyến hàng xuất khẩu" đầu tiên của thể thao VN...
Hẳn sẽ có người bắt bẻ rằng trước Ngô Văn Kiều đã có Lê Huỳnh Đức sang Trung Quốc khoác áo cho CLB Lifan. Vâng, đúng thế. Nhưng với giới quan sát, với các nhà thể thao, Kiều mới đích thị là "đầu tiên".
Bởi chuyến đi của Huỳnh Đức ngày trước nhuốm màu sắc thương mại, quảng cáo nhiều hơn. CLB Lifan mượn tên Huỳnh Đức để bắc cầu vào VN, chứ không phải cần đến cái tài của tiền đạo này. Bằng chứng suốt thời gian khoác áo Lifan, Đức hầu như chỉ ngồi ghế dự bị!
Trong khi đó, CLB Samator Group đã thực hiện một cuộc săn đuổi thật sự để có được chữ ký của Ngô Văn Kiều, và chắc chắn anh sẽ được dành cho một suất chủ công trong đội hình chính của CLB này.
Sanest Khánh Hòa trao đổi với Samator
Sau khi góp phần quan trọng giúp bóng chuyền VN lần đầu tiên vượt qua Thái Lan với tỉ số 3-0 để giành quyền lọt vào chung kết SEA Games 24, lập tức đã có rất nhiều CLB nước ngoài đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn dành cho chủ công Ngô Văn Kiều. Tuy nhiên, đeo đuổi kiên trì nhất trong số đó là CLB Samator (Indonesia).
Ông Trần Quang Thường - phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa, cho biết: "Xưa nay, bóng chuyền VN đã có ai được thế đâu, điều đó làm chúng tôi hãnh diện lắm. Tuy nhiên, do Sanest Khánh Hòa mới vừa lên thi đấu ở giải các đội mạnh quốc gia mùa bóng này, nên lúc đầu chúng tôi đã từ chối vì muốn tập trung cho giải trong nước. Tuy nhiên, CLB Samator vẫn kiên trì liên lạc.
Sau khi biết đội Sanest Khánh Hòa đang gặp khó khăn về nhân sự, phía CLB Samator đưa ra đề nghị sẽ trao đổi VĐV giữa hai CLB, đồng thời chấp thuận để Kiều thi đấu xong vòng 1 giải các đội mạnh quốc gia VN, rồi sau đó hãy chuyển sang thi đấu cho CLB này ở chặng cuối giải vô địch quốc gia Indonesia.
Xác định đây là cơ hội tốt để Kiều được cọ xát, học hỏi tại giải đấu nước ngoài có chất lượng cao, mặt khác không ảnh hưởng đến giải trong nước và đội tuyển quốc gia nên chúng tôi đã đồng ý.
Tuy nhiên, do Kiều là trụ cột, việc để anh sang Indonesia thi đấu ít nhiều tạo nên tâm lý hoang mang cho toàn đội, nên tại buổi lễ xuất quân tiễn đội ra Hải Dương dự giải các đội mạnh toàn quốc, chúng tôi giao nhiệm vụ cho Kiều phải đạt thành tích tốt tại giải này mới được ra đi...
Và rất mừng là bản thân Kiều đã có một khởi đầu trên cả tuyệt vời tại giải vô địch quốc gia năm nay".
"Trên cả tuyệt vời"
Thật vậy, theo dõi những gì Kiều thể hiện từ đầu giải đến nay, giới chuyên môn cho rằng thành tích của Sanest Khánh Hòa được xem là có một không hai trong lịch sử bóng chuyền VN.
Chân ướt chân ráo lên đội mạnh, Khánh Hòa liên tiếp cho hàng loạt đàn anh đo ván để đứng đầu bảng B. Đặc biệt, hai trận lội ngược dòng giành chiến thắng trước Thép Việt TP.HCM và đương kim vô địch Thể Công với tỉ số 3-2 (sau khi đã bị dẫn trước 2-0) được xem là một kỳ tích. Dĩ nhiên, người góp công lớn nhất để làm nên kỳ tích ấy không ai khác hơn ngoài Kiều!
Nhận xét về sự kiện Kiều trở thành tay đập VN ra nước ngoài thi đấu, tay đập vang bóng một thời là HLV Lê Hồng Hảo cho biết: "Tôi cho rằng Kiều đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng chuyền nói riêng và thể thao VN nói chung. Xem anh thi đấu, phải thừa nhận đây là một nhân vật kỳ tài.
Đặc biệt, ngoài khả năng nổi trội về chuyên môn, điều khiến tôi thích Kiều nhiều hơn nữa là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Kiều cũng chơi hừng hực lửa. Trong thời buổi hiện nay, điều đó không dễ có đâu.
Phải nói rằng đây là một tài năng trên cả tuyệt vời của bóng chuyền VN, và Kiều hoàn toàn xứng đáng được nhận những điều kiện tốt nhất".