Album thứ 2 "Em vẫn hát" trả lại cho Ngô Mai Trang hình ảnh của một cô ca sĩ phù hợp với thể loại pop-ballad, được luyện tập bài bản, chứ không phải "tay ngang". Ngô Mai Trang cho biết, thời gian ở Hà Nội, cô theo học ca sĩ Ngọc Anh (thành viên cũ của nhóm 3A), còn khi vào Sài Gòn lập nghiệp lại học với cô Hồng Thái.
"Tôi học ở chị Ngọc Anh kỹ thuật, cách lấy hơi. Nhưng sở dĩ tôi có một lựa chọn khác, hát những bài nhạc gần với thị trường, là bởi không muốn trở thành một ca sĩ Ngọc Anh thứ hai". Trang cho biết. "Nhiều người tên Trang làm ca sĩ, thậm chí, có cả một Mai Trang đầy cá tính ở "Sao Mai điểm hẹn", vậy, cô có sợ bị nhầm lẫn với một ai đó?" "Không sao cả, vì tên tôi còn có thêm chữ Kiwi đầu, như một biệt hiệu, và cái tên Ngô Mai Trang không còn xa lạ ở các phòng trà TPHCM, như Không tên, M&Tôi, MTV, Điểm hẹn Sài Gòn..."
"Nghĩa là Trang chia tay hẳn với nghề người mẫu?". "Đúng là tôi quyết đi vào con đường ca hát, từ bé đã mê hát thánh ca trong nhà thờ. Cho đến khi ra album thứ 2, tôi cảm thấy mình đã có nhiều kinh nghiệm hơn, đã có được êkíp lành nghề hơn".
Những bài hát mà Ngô Mai Trang chọn trong "Em vẫn hát" do nhạc sĩ Minh Nhiên làm biên tập, Lê Quang viết bài hát chủ đề, vẫn chỉ mới chứng minh cô là người đẹp hát, hát một thể loại, hơn là biết nắm lấy thế mạnh của mình.
Một số bài đáng nhớ, như "Mối tình thiên thu" (Hoài An), "Hãy nói với em lời chia tay" (Minh Nhiên), nhưng còn lại thì vẫn cùng chung một môtíp "tình buồn", "tình chia ly". Sở thích của cô vẫn là thể loại pop ballad và R&B, đến album tiếp theo sẽ là R&B để thể hiện mình rõ hơn.
"Tôi muốn kết hợp với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra một album toàn bài của anh ấy. Nhạc của anh Thanh vừa hiện đại, vừa dễ nghe, lại có phần phối rất đặc biệt. Còn nếu anh ấy quá đắt sô bởi hàng loạt đơn đặt hàng của ca sĩ, thì tôi và êkíp cũng vẫn sẽ cố thực hiện đến cùng, bởi vấn đề trong âm nhạc là hiệu quả, chứ không phải mức đầu tư bao nhiêu".
Cô người mẫu gốc Nam Định vào Sài Gòn còn có tham vọng sản xuất một loạt dự án khác trong âm nhạc, kinh doanh nhà hàng, cà phê bar... Ở album đầu, cô nhờ vào sự hướng dẫn của người mẫu Thuý Hạnh và Công ty Elite; còn ở album 2, cô tự tìm êkíp sản xuất mới.
Ngô Mai Trang vẫn phải đi tìm nhiều gương mặt nhạc sĩ mới khác, để biết mình có thể đi đến đâu. Nhưng cũng là một điều hay, nếu cô ca sĩ trẻ này vượt qua được cửa ải "người đẹp hát", để không bị xoá nhoà giữa những tên tuổi ca sĩ-người mẫu dựng lên rồi biến mất giữa trời đầy "sao"...