"Câu chuyện thần tiên" đã không thể được Hoàng Thiên viết tiếp, dù rất nỗ lực và biểu diễn những kỹ thuật hiện đại, mà ngay cả đối thủ của Thiên sau đó cũng thừa nhận. Thiên đã vượt xa các cây vợt VN khác khi ở lứa tuổi như em bây giờ, nhưng thua thể lực, kinh nghiệm, nên thần đồng cũng chỉ thắng được 1 séc rồi gác vợt 1-2.
Tuy nhiên, khán giả HN và bản thân Hoàng Thiên cũng không buồn, vì nhìn cái cách em làm khó đàn anh già giơ Quốc Khánh, thì nhiều người đã trầm trồ: Chỉ 3 năm nữa, Thiên sẽ vô địch VN. "Phải vậy chứ, không lẽ Minh Quân cứ vô địch mãi thì chán quá" - một khán giả bình luận.
Mừng vì được chứng kiến mầm non hiếm hoi của quần vợt VN lớn lên từng ngày, nhưng cũng buồn vì phải xem một trận so tài chuyên nghiệp trong một khung cảnh hết sức nghiệp dư. Không ít khán giả cứ vừa xem, vừa phải hỏi: "Tỉ số bao nhiêu?", vì sân đấu không hề có bảng tỉ số (kể cả bảng lật tay), trọng tài không có micro nên nói miệng, chả ai nghe thấy gì, chưa kể từ nhà hàng ngay trong khuôn viên sân đấu, tiếng nhạc lúc nỉ non, lúc xập xình oang oang, khiến phụ huynh của Hoàng Thiên phải kêu lên: "Như thế thì làm sao VĐV tập trung được".
Mang cái tên rất kêu: Cúp Độc lập, giải Hà Nội mở rộng được nâng cấp thêm bảng chuyên nghiệp với sự tham dự của các cây vợt xuất sắc nhất VN, nhưng có lẽ sự chuyên nghiệp của khâu tổ chức chưa theo kịp tên gọi!
Nghe nói, sang năm BTC còn dự định mời thêm các VĐV nước ngoài, nếu trình độ tổ chức vẫn như vậy thì nguy to.