Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên vẫn tuôn chảy...
Lao Động số 217 Ngày 20/09/2008 Cập nhật: 9:47 PM, 19/09/2008
Nghệ nhân "nhí" Y Thu - 8 tuổi, dân tộc Ê Đê, TP.Buôn Ma Thuột.
(LĐ) - Đó là điều chúng tôi đã ghi nhận được tại Liên hoan cồng chiềng, dân ca, dân vũ và trang phục các dân tộc tỉnh Đắc Lắc lần thứ VI (16 - 18.9.2008) - kỳ liên hoan được xem là bề thế nhất từ trước đến nay của tỉnh Đắc Lắc.

Liên hoan có sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, diễn viên, với 150 tiết mục, kéo dài 3 ngày 2 đêm liền...

Và không chỉ nhiều về số lượng người biểu diễn và số tiết mục mà điều nổi bật nhất, đáng trân trọng nhất là có nhiều đội chiêng trẻ, diễn viên trẻ tham gia. Điều này chứng tỏ, đồng bào ta vẫn rất yêu quý vốn văn hoá, nghệ thuật dân gian truyền thống; công tác đào tạo, bồi dưỡng, "truyền lửa" cho lớp trẻ trong thời gian qua ở cơ sở đã có tác dụng tốt.

Trước đây, mỗi kỳ liên hoan cồng chiêng là chúng ta lại thấy lo, vì số lượng cồng chiêng ngày một mai một, các bộ chiêng cổ, âm thanh chuẩn rất hiếm. Nhưng tại liên hoan này thấy xuất hiện 7 bộ chiêng cổ, hoặc không phải cổ hoàn toàn, nhưng chất lượng âm thanh rất tốt.

Cách đây 6 năm, tại kỳ liên hoan lần 3 (2002), chỉ thấy xuất hiện lẻ loi một số diễn viên trẻ. Đến năm 2006 xuất hiện một số đội chiêng trẻ, nhưng kỹ thuật, bài bản còn khá chệch choạc. Còn ở kỳ liên hoan này có trên 20 đội chiêng trẻ tham gia, họ không chỉ có kỹ thuật đánh chiêng khá thuần thục, mà còn có bài bản lớp lang, thể hiện trình độ cao.

Nổi bật là đội chiêng trẻ Krông Bông, họ biết chơi một lúc 6 bài có độ khó khá cao, theo đúng thứ tự dẫn dắt của một lễ cúng. Tại liên hoan đã xuất hiện một nghệ nhân "nhí" - rất đặc biệt. Đó là cháu Y Thu - 8 tuổi, dân tộc Ê Đê, ở TP.Buôn Ma Thuột. Cháu tỏ rõ là người có năng khiếu và tài năng thực sự, dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã biết chơi nhiều nhạc cụ dân tộc như đàn klôngpút, đàn tơrưng... rất chuẩn và thành thục.

Về âm nhạc và múa, tại liên hoan xuất hiện trở lại một số điệu múa cổ, làn điệu dân ca cổ, nhạc cụ cổ nguyên gốc rất đáng quý. Nhóm diễn viên trẻ huyện biên giới Ea Súp đã đưa đến liên hoan điệu múa cổ mơtung - ngày xưa được dùng trong lễ bỏ mả của người Gia Rai, tưởng như đã bị thất truyền từ lâu; nhóm nghệ nhân cao tuổi thuộc huyện Cư Kuin - lần đầu dự liên hoan - đã mang đến một số làn điệu dân ca cổ, vừa biết hát bằng lời cổ rất chuẩn, vừa biết đặt lời mới ca ngợi buôn làng đổi mới...

Đặc biệt, nghệ nhân Ay Doan ở Ea Tiêu, Cư Kuin không chỉ biết sử dụng thành thạo cây đàn brố cổ, mà còn biết cải tiến nó từ 4 phím nâng lên thành 9 phím, mở rộng âm lượng, tay trái vừa bấm, vừa gảy, thang âm khá chuẩn, diễn tấu rất tài tình...

Qua liên hoan lần này thấy rõ: Mạch nguồn văn nghệ dân gian Tây Nguyên được Đảng và Nhà nước quan tâm bảo tồn và phát huy trong những năm gần đây đã có hiệu quả rõ rệt. Tình yêu với văn hoá, văn nghệ dân gian do ông bà để lại trong lớp trẻ Tây Nguyên đang được bồi đắp ngày càng dày dặn hơn, vì vậy đang có sự chuyển giao, tiếp nhận giữa các thế hệ.

Liên hoan có sự tham gia của trên 20 dân tộc thiểu số anh em trong tỉnh. Dù nguồn gốc vùng miền khác nhau, nhưng cùng chung một sân khấu trình diễn, cùng cầm tay nhau nhảy múa, cùng tâm sự, vui cười bên nhau một cách đoàn kết, tự tin thoái mái... Đó cũng là một thành công lớn của liên hoan.

Đặng Bá Tiến
Tin mới từ Đắk Lắk

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động