Chị Lê Thị Hồng (TP.Cần Thơ) với 200.000 đồng lận lưng, ngày nào cũng đạp xe khắp khu vực phường An Hòa mua phế liệu, mỗi ngày kiếm được khoảng 20.000 đồng. Nguồn cung ứng phế liệu cho các chủ vựa là hàng trăm LĐ nghèo - đa số là nữ - với quang gánh trên vai ngày ngày lội bộ khắp hang cùng ngõ hẻm mua các thứ người ta bỏ đi. Người khá hơn thì có chiếc xe đạp cũ mèm hoặc đóng được thùng (chở được nhiều hàng hơn). Theo bà Nguyễn Thị Thu (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), giá thu vô của các chủ vựa... rớt thê thảm: 1kg sắt vụn từ 9.000 đồng sụt xuống 2.000 đồng, giấy vụn từ gần 2.000 đồng/kg giảm còn chưa tới 1.000 đồng... Nguyên nhân do giá thu mua từ các mối "ăn" hàng trên TPHCM giảm.
Giá thu mua sụt, thu nhập từ 20.000 - 30.000 đồng/ngày giảm còn 10.000 - 15.000 đồng/ngày, lại có chủ vựa dẹp "tiệm", nên một số LĐ quyết định bỏ nghề. Bà Võ Thị Mừng (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) kể: Chỉ có người nghèo, không vốn, không nghề mới phải theo nghề thu mua phế liệu; nhưng giá sụt như hiện nay thì không sống nổi. Bỏ nghề, bà Mừng kiếm được một "chân" phụ bán cháo buổi sáng.
Nhiều LĐ theo "nghề không nghề" này cũng lần lượt bỏ nghề kiếm việc khác như đi phụ bán quán, rửa chén tại các nhà hàng, giúp việc nhà các gia đình khá giả, bán hàng rong... với mong muốn thu nhập ít ra cũng không ít hơn nghề thu mua phế liệu mà họ phải từ bỏ dù khá nhọc nhằn...