Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ngày thi đấu thứ 13 Olympic Bắc Kinh 2008
Lao Động số 193 Ngày 22/08/2008 Cập nhật: 11:23 PM, 21/08/2008
(LĐ) - * Tổng thống Jamaica gọi U.Bolt - tân VĐ kiêm KLTG chạy 100m và 200m nam - là "siêu nhân".
* Afghanistan giành huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử

Tổng thống Jamaica gọi U.Bolt - tân VĐ kiêm KLTG chạy 100m và 200m nam - là "siêu nhân", còn Bộ trưởng Thể thao nước này thì tự ca ngợi Jamaica là "lò" sản xuất VĐV chạy tốc độ toàn thế giới, đã thâu tóm thêm cả HCV chạy 100m và 400m nữ. Tượng đài M.Johnson, Mỹ - biệt danh "Siêu nhân" ở Olympic Atlanta 1996 - vừa bị Bolt phá KLTG 200m cũng đặt tên mới cho Bolt là... "Siêu nhân 1"!


Tổng thống Brazil Lula da Silva nói với các nghị sĩ quốc hội, ông "chưa bao giờ tức giận như vậy" khi chứng kiến đội nhà bị "đối thủ truyền kiếp" Argentina đánh bại đến 3-0 trận bán kết bóng đá nam vừa rồi. Báo chí trong nước thì đồng loạt đòi HLV Dunga phải từ chức và phải bị "trừng trị"!


Afghanistan giành huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử, với võ sĩ R.Nikpai thắng nhà VĐTG của Tây Ban Nha - môn taekwondo hạng cân dưới 58kg, đoạt HCĐ. Trong thời Taliban cầm quyền, anh từng phải chạy qua Iran và ngay trong trại tị nạn vẫn thành lập đội taekwondo đi thi đấu. Tổng thống H.Karzai đã gọi điện chúc mừng và thưởng cho anh một căn nhà.


Bóng bàn Mỹ lần đầu vào tứ kết nhờ cây vợt nữ Wang Chen gốc Trung Quốc tranh đơn nữ vượt qua Kim Kyung Ah - HCĐ Athens 2004 của Hàn Quốc với tỉ số 4-3. Wang vốn là cựu tuyển thủ Trung Quốc nhập cư Mỹ cách đây 8 năm, đang xếp hạng 23 thế giới, cho biết sau Olympic này sẽ giải nghệ vì đã 34 tuổi.


Quyền Anh nghiệp dư Cuba giữ vững truyền thống mạnh nhất Olympic khi có đến 8 võ sĩ giành quyền vào bán kết, nắm chắc 8 huy chương như ở Olympic Athens 2004 (có 5 HCV). Cùng vào bán kết còn có VĐV của Mỹ, Ireland, Anh, Italia và Thái Lan, mỗi nước 1 võ sĩ.


Đô vật Mỹ D.Cornier (29 tuổi) chuẩn bị tranh bán kết hạng cân 96kg vật tự do, gặp đối thủ Cuba thì phải đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh suy thận, khiến phải bỏ cuộc. Ở Olympic Athens, anh tham dự thể loại vật cổ điển, sau đó chuyển qua vật tự do giành HCĐ giải VĐTG 2007.


Ngôi sao Lưu Tường của Trung Quốc không đòi Cty bảo hiểm Ping An trả tiền bảo hiểm chấn thương mà anh gặp phải, khiến không thể bảo vệ danh hiệu VĐ chạy 100m rào nam. Tháng 10 năm rồi, công ty này đã tình nguyện bảo hiểm miễn phí cho anh với mức đền bù trị giá 100 triệu nhân dân tệ (14,6 triệu USD) trong thời hạn một năm.   

P.Q

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động