Bởi vì chiến tranh kết thúc đã hơn 30 năm, những người lính năm nào lăn lộn trong chiến trường giờ đây đã thành ông, thành bà và đã nhiều người về quá cố, vậy mà không hiểu vì sao lại có những 95 người trong 1 xã nay mới làm thủ tục xác nhận là thương binh như xã Quảng Đông, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Tôi không đồng tình ý kiến của chính quyền địa phương xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho rằng họ hoàn toàn không sai vì đã có cơ quan này cơ quan khác xác nhận. Họ không nhớ rằng: Sao không lấy dân làm gốc, vì dân tình hàng ngày tối lửa tắt đền có nhau nên họ hiểu nhau hơn ai hết.
Thương binh là thể hiện sự quan tâm của nhà nước với những người thực sự đổ máu hy sinh để bảo vệ tổ quốc chứ không phải chia phần cho những người "khéo chạy".
Gần đây có dư luận cho rằng những người thương binh thật không muốn tham gia sinh hoạt, gặp mặt, khi chính quyền tổ chức vì lý do thương binh thật lẫn thương binh giả làm mất sỹ diện của những người đã thực sự đổ máu vì tổ quốc.
Tôi nghĩ đã đến lúc ngành TBXH phải làm sạch để những người thương binh thật không phải chỉ nhận đồng tiền trợ cấp mà còn hãnh diện vì mình đã cống hiến một phần thương máu cho tổ quốc.