Thưa anh Thịnh,
Ngành nào cũng vậy, đều rất vất vả để phục vụ xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, cá nhân tôi sống rất tiết kiệm vừa phải (nói riêng không phải vì gia đình tôi khó khăn).
Tôi rất thông cảm với những công nhân, nhân viên của các ngành, đặc biệt là ngành than, ngành điện, nước, vệ sinh môi trường chưa kể những người nông dân. Nhưng cứ nói đến các ngành trên là tôi phát điên lên ... bởi vì chính một số quan chức các ngành đó, các "đại gia" đã sống không như các nhân viên của họ. Họ giàu quá, ngạo nghễ quá và ... ít lương tâm quá, thế thôi.
Họ đã lợi dụng các anh và người tiêu dùng. Liệu các anh có thấy được điều đó không ? Đã có thời thiếu đủ thứ nhưng có ai kêu đến các ngành đó không !
>> EVN: Đầu tư ngoài ngành chưa đáng lo
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề