Trước kia, dưới sự quản lý chặt của lực lượng an ninh trật tự thì hàng rong lén lút hoạt động. Nhưng hiện tại, hàng rong hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến đêm, từ bán nước, bán kem, đánh giày, đồ chơi, đồ lưu niệm... Hàng rong vây lấy du khách mà chèo kéo, mời mọc.
Nhất là hàng nước, họ vừa bán nước uống kết hợp bán "ghế đá", bởi các ghế đã bị "xí" chỗ (ảnh). Khi ngồi trên ghế đá có những quả dừa hay chai nước đá thì khách sẽ phải mua nước hoặc đồ ăn của đám giữ chỗ này. Phương - sinh viên ĐH Kinh tế - cho biết, mình rất thích hóng gió cùng bạn gái bên đường Thanh Niên, song rất khó chịu bởi thường xuyên bị mời chào uống nước.
Bác Hoà - 76 tuổi, ở gần đấy - cho biết, tôi thường đi bộ tập thể dục ở đây, nhiều lúc muốn ngồi nghỉ một tí, mà không có chỗ ngồi, mặc dù ghế đá rất nhiều. Cứ ngồi xuống họ lại bảo đứng lên để bán hàng, không biết ghế là của công hay là của tư? Để chấm dứt sự lộn xộn, chiếm dụng ghế đá làm nơi bán hàng trên đường Thanh Niên, các lực lượng chức năng cần kết hợp chặt chẽ hơn và làm thường xuyên hơn, nhất là trong dịp hè này.