Được đồn đại nhiều nhất là số phận của Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin (ảnh) - người rất có uy tín trong các nhà đầu tư nước ngoài vì sự quản lý đáng tin cậy đối với nguồn dầu mỏ Nga, kiến trúc sư của các chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng.
Ông Putin đã yêu cầu tân Thủ tướng Viktor Zubkov đưa ra danh sách nội các mới để dẫn dắt nước Nga qua bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống trong vòng 6 tháng tới. Ngoài ông Kudrin, giới báo chí và đầu tư Nga còn quan tâm đến Bộ trưởng Kinh tế German Gref - một người theo trường phái tự do. Cả hai người này đều được cho là sẽ mất chức trong cải tổ nội các, nên mọi động thái của họ được quan sát rất chặt chẽ.
Các nhà báo đã phát hiện ra rằng, hôm 21.9, ông Kudrin đã bất ngờ rời khỏi chuyến tham quan hội chợ đầu tư do Tổng thống Putin dẫn đầu, để tới một tiệm ăn với trợ lý. Ông Putin vẫn tiếp tục tham quan hội chợ cùng các thành viên chủ chốt khác trong nội các, sau đó tới cuộc gặp với các nhà đầu tư. Rồi cảnh vệ cấm ông Kudrin cùng trợ lý vào cuộc gặp này. Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông Kudrin đành vào dự cuộc gặp một mình. Cánh báo chí cho rằng, cách cư xử bất thường của ông là dấu hiệu cho thấy ông sẽ mất chức.
Với Bộ trưởng Kinh tế German Gref, điều gì xảy ra với ông khó phỏng đoán hơn. Ông hiện còn là Chủ tịch Uỷ ban Điều phối của chính phủ về chuẩn bị cho Olympic mùa đông 2014 ở Sochi. Có hồi ông đã suýt thành giám đốc tập đoàn xây dựng của nhà nước với số vốn 12 tỉ USD điều hành việc xây dựng cho Olympic, nhưng cuối cùng Tổng thống Putin lại chỉ định người khác.
Cả hai bộ trưởng Kudrin và Gref đều làm việc với ông Putin từ những năm 1990 trong văn phòng Thị trưởng St. Petersburg. Tổng thống Putin không hề để lọt một chút ý định gì của ông về việc ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi trong cải tổ.
Nhưng ông chỉ trích mạnh mẽ một số bộ trưởng trong chính phủ hiện nay là quá quan tâm đến vị trí của họ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Hôm 22.9, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov đã lên tiếng buộc tội Tổng thống Putin giành về quá nhiều quyền lực, thậm chí "nhiều hơn cả Nga hoàng và gấp 4 lần Tổng thống Mỹ".