Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Giao hữu giữa tuần, Anh thắng Đức 2-1 tại Berlin:
Ngả mũ trước Capello
Lao Động số 270 Ngày 21/11/2008 Cập nhật: 8:16 AM, 21/11/2008
Niềm vui của đội tuyển Anh.
(LĐ) - Vắng một loạt trụ cột, nhưng nhờ liệu pháp tâm lý bậc thầy cũng như tài nhìn người của HLV người Italia Capello, đội Anh vẫn thể hiện một lối chơi giàu sức sống và tinh thần quật khởi để hạ kình địch Đức rạng sáng 20.11.

Với nhiều nhà cầm quân, hành quân sang Berlin mà thiếu những ngôi sao sáng nhất như Rio Ferdinand, Ashley Cole, Lampard, Gerrard, Joe Cole, Rooney, Wallcot thì chẳng khác nào dấn thân vào "hang cọp" với 2 bàn tay không. Nhưng Capello thì không nghĩ vậy. Ông khẳng định sự vắng mặt của số trụ cột kể trên sẽ là cơ hội tuyệt vời cho những cầu thủ trẻ hoặc dự bị có cơ hội thử sức. Capello đã truyền sự tự tin cao độ vào các học trò.

Vắng Rooney, Walcott, hàng công tuyển Anh vẫn gây được áp lực mạnh mẽ nhờ sự năng động Defoe, Agbonlahor hay Bent. Tuyến giữa không Gerrard - Lampard vẫn kiểm soát tốt trung lộ với cặp Barry - Carrick, đồng thời luôn tiềm ẩn sự bùng nổ ở hai biên nhờ "đôi cánh" mang tên Wright-Phillips. Hàng thủ vắng Rio Ferdinand chẳng những không đổ vỡ mà còn trở thành điểm tựa để để thầy trò Capello làm nên chiến thắng khi "kẻ đóng thế" Upson chơi cặp ăn ý với Terry và cùng đàn anh đang khoác áo Chelsea này ghi những bàn thắng quyết định, làm nên thắng lợi 2-1 cho tuyển Anh.

Không dày dạn kinh nghiệm như Capello, nhưng hai HLV trẻ khác là Maradona và Dunga cũng có những trận đấu thành công cùng tuyển Argentina và Brazil trong loạt trận giao hữu giữa tuần. Lần đầu tiên làm HLV trưởng ĐTQG, Maradona chưa tạo nên nhiều dấu ấn về chiến thuật và vẫn phải dựa trên nền tảng con người từ người tiền nhiệm Alfio Basile. Tuy nhiên, danh thủ 48 tuổi đã truyền được sức mạnh tinh thần cho các học trò. Điều đó thể hiện qua việc Argentina chơi rất tốt trong hiệp đầu trận giao hữu với chủ nhà Scotland. Tỉ số được mở ngay phút thứ 8 với pha lập công ghi tên Maxi và duy trì tỉ số 1-0 ấy đến hết giờ, bất chấp sức ép đôi khi nghẹt thở của đối thủ.

Tại Brasilia, thầy trò Dunga đã kết thúc cơn khô hạn bàn thắng trên sân nhà kéo dài suốt một năm qua và giành lại cảm tình từ đám đông fan Brazil vốn quay lưng lại với ĐTQG, bằng trận thắng huỷ diệt 6-2 trước Bồ Đào Nha.

Không còn hình ảnh một đội bóng chơi rối rắm, thụ động và bế tắc từng thể hiện trong 3 trận hoà với cùng tỉ số 0-0 với Argentina, Colombia hay Bolivia trong năm 2008, "vũ đoàn samba" hôm qua hiện lên với bộ mặt khác hẳn. Brazil trước Bồ Đào Nha là một Brazil chơi đẹp, giàu chất samba nhất, khi họ trình diễn thứ bóng đá tấn công từ đầu đến cuối trận để làm nên trận thắng đậm và thuyết phục nhất dưới thời HLV trưởng Dunga.

Khánh Quang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động