Chặng đường dài
"Hai nước chúng ta vẫn có những bất đồng lớn về một số vấn đề", ông Putin nói tại cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Mỹ. "Tôi không giấu giếm rằng một trong những vấn đề khó khăn nhất đang tồn tại là NMD ở Châu Âu. Thái độ cơ bản của chúng tôi đối với kế hoạch này không hề thay đổi", Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ G.Bush khăng khăng rằng, hệ thống được xây dựng ở Đông Âu này không nhằm vào Nga, và mọi người cần phải chấp nhận, chiến tranh lạnh đã kết thúc. Nhưng ông cũng thừa nhận: "Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài". Tổng thống Nga Putin thẳng thắn cho rằng, ông lạc quan một cách có thận trọng về việc Nga và Mỹ sẽ tìm ra cách để hợp tác về hệ thống tên lửa nói trên.
Quan điểm của Nga đã được thể hiện rõ trong "Tuyên bố Sochi" mà hai nhà lãnh đạo ký kết sau cuộc gặp lịch sử. Tuyên bố nêu rõ: "Nga không tán thành quyết định xây dựng các cơ sở thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ (NMD) tại Ba Lan và CH Czech. Tuyên bố Sochi cũng xác nhận những bất đồng khác về cả lĩnh vực quân sự lẫn chính trị giữa hai bên. Tuy nhiên, hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực để khắc phục những bất đồng.
Khi được hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại của Nga sau khi Tổng thống Putin hết nhiệm kỳ vào đầu tháng 5 và chuyển sang giữ chức Thủ tướng, ông Putin đáp: Đó là Tổng thống đắc cử Medvedev. Ông Medvedev sẽ đại diện cho Nga đi dự Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển (G8) năm nay.
Trong chuyến thăm Nga lần này, Tổng thống Bush cũng đã gặp người kế nhiệm ông Putin. Ông Bush tôn vinh Medvedev là người thẳng thắn và cởi mở. "Các vị hãy ghi đi (Bush nói với các phóng viên), tôi rất ấn tượng và trông chờ được làm việc với ông ta (Medvedev)" - Tổng thống Mỹ nói.
Cuộc gặp từ biệt
Trước khi bước vào hội đàm chính thức, Tổng thống Mỹ G.Bush và Tổng thống Nga V.Putin đã vui vẻ trao đổi những lời ca tụng nhau, trong cuộc gặp cuối cùng của hai ông trên cương vị tổng thống. Tháng 5 tới, ông Putin sẽ rời chức vụ này. Còn người đồng cấp Mỹ sẽ rời Nhà Trắng tháng 1.2009.
"Đừng ngại nói với tôi những gì ông nghĩ", Tổng thống Bush mở đầu. "Tôi đến để tỏ lòng kính trọng ông. Ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Khi tất cả mọi chuyện đã được thảo luận xong, chúng ta sẽ bắt tay nhau". Tổng thống Putin chào đón ông Bush tại cửa nhà khách và dẫn ông vào một căn nhà gỗ với cửa sổ cao hướng ra biển Đen và trò chuyện. Ông Bush tiếp tục đùa và kể về việc đã được mời tham gia vào một điệu nhảy dân tộc truyền thống trong buổi tiệc chiêu đãi ở Sochi đêm thứ 7: "Tôi rất vui vì cánh báo chí của tôi đã không thấy tôi nhảy như thế nào". Đáp lại, Tổng thống Nga Putin nhận xét: "Chúng tôi đã thấy ông là một vũ công rất giỏi".
Sau những không khí vui vẻ và nồng ấm đó, danh sách những vấn đề bất đồng giữa hai nước vẫn còn rất dài.