Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Newseum và lịch sử báo chí Mỹ
Lao Động Cuối tuần số 25 Ngày 22/06/2008 Cập nhật: 2:42 AM, 22/06/2008
Học sinh trường phổ thông đến phòng game tham gia các trò chơi làm báo.
(LĐCT) - Một đoàn học sinh hớn hở ùa vào phòng game tương tác trong bảo tàng Newseum (bảo tàng báo chí Mỹ) trước một ngày bảo tàng khai trương.

Với niềm vui không giấu nổi, chúng tham dự các trò chơi như tập phỏng vấn nhân vật cao cấp Nhà Trắng trước ống kính truyền hình, "đổ" tin vào trang báo điện tử, tập làm biên tập viên, phóng viên. Một thế giới của tin tức, sự kiện mở ra cho bọn trẻ chọn lựa theo quan điểm riêng của mình, cũng là nơi đầu tiên giáo dục tinh thần làm báo và xử lý thông tin độc lập.

Được các tập đoàn truyền thông của Mỹ đầu tư 450 triệu USD, Newseum được khai trương vào tháng 4, nằm trên đại lộ Pensylvania ở thủ đô Washington D.C, trở thành bảo tàng có tính tương tác nhất thế giới.

Bảo tàng hiện trưng bày hàng nghìn trang nhất của các báo, trong đó có những tờ báo cách đây khoảng 500 năm, cùng những bức ảnh báo chí, phim ảnh, hiện vật và các trò chơi tương tác trong 14 phòng trưng bày, 15 nhà hát và 2 studio truyền hình. Người ta dự kiến, hàng năm, bảo tàng thu hút khoảng 20 triệu du khách tới thăm.

Tại đây, lịch sử báo chí Mỹ được tái hiện từ buổi đầu của những chiếc máy in thô sơ, những công xưởng thủ công, cho đến khi đạt được công nghệ hiện đại nhất. Điều đáng nói ở đây là hầu hết những sự kiện, biến cố quan trọng của báo chí đều được trình bày qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Có cả một gian trưng bày mô hình máy bay đâm vào trung tâm thương mại ngày 11.9. Hàng loạt dòng tít kinh hoàng chạy trên các tờ báo Mỹ còn được lưu lại, làm phông nền cho mô hình này. Ngoài ra còn có cả nơi chiếu phim màn hình cực rộng, chìều ngang gần như bằng… một phòng họp lớn, chiếu liên tục những sự kiện báo chí nổi bật nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ấn tượng nhất là khu vực trưng bày về chiến tranh VN và phòng chiếu phim 4D. Người xem bị dựng ghế khi gặp cảnh sởn gai ốc, cảm thấy nước... văng vào mặt và đuôi chuột... quét dưới chân trong khi xem phim.

Đến đây, có thể hiểu được vì sao các nhà báo lăn xả vào những tình huống nguy hiểm nhất chỉ để nói lên điều duy nhất: Sự thật, sự tôn vinh của xã hội đối với nghề báo. Và đây cũng là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nghề báo trong lớp trẻ ngay từ thời đi học.

Toàn bộ toà nhà này, kể cả thang máy, được thiết kế chỉ toàn bằng kính trong suốt, thể hiện ý tưởng của kiến trúc sư là môi trường báo chí luôn phải minh bạch, khách quan.

Minh Thi

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động