Tôi ngạc nhiên, khi thấy gần khu vực Lăng Bác và các cơ quan trung ương khác như Văn phòng Quốc hội, Nhà khách Chính phủ, Trung tâm hội nghị quốc tế mà lại có một quán bia hơi và đồ nhậu lớn hoạt động. Cảnh ồn ào, người ra vào tấp nập với các khuôn mặt đỏ gay; vỉa hè phía đường Hùng Vương được làm nơi trông giữ xe cho khách vào quán bia - không thích hợp chút nào với không gian, địa điểm của nơi đây.
Trước kia, mỗi khi đi qua khu phố này chúng tôi rất thích, bởi không gian yên tĩnh, chứ không ồn ào, xô bồ như bây giờ. Có lẽ khách nước ngoài đến Hà Nội, vào Lăng viếng Bác, nếu dạo qua nơi đây thấy cảnh ăn nhậu như vậy, sẽ gây cho họ ấn tượng không hay. Nếu như địa điểm 18B Lê Hồng Phong được sử dụng để bán sách báo, văn hóa phẩm hoặc các hoạt động khác về văn hoá thì thích hợp hơn.
Mong rằng các cơ quan có trách nhiệm cần cân nhắc để việc kinh doanh ở 18B Lê Hồng Phong phù hợp với cảnh quan của khu vực gần Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình lịch sử.