Tháng 1.2006, cầu thủ này gia nhập M.U từ CLB Spartak Moskva của Nga.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Vidic khẳng định: "Tôi sẽ không tiếp tục sống và thi đấu ở Anh, điều đó là chắc chắn. Ở đây bạn chỉ có một chút ánh nắng và sau đó mây mù lại kéo đến". Mùa đông thì dễ chịu còn mùa hè nhiệt độ không cao quá nổi 20độ C, chỉ có mưa và mưa".
"Trong tương lai, tôi muốn thử sức với một giải đấu khác, có thể là La Liga của Tây Ban Nha. Ít nhất ở đó sẽ không có vướng ngại về thời tiết. Ở Anh, họ nói Manchester là thành phố của những cơn mưa."
"Không chỉ có thời tiết, cuộc sống ở Anh không làm tôi cảm thấy thoải mái. Mọi thứ quá khác biệt, đến mức mọi người còn không có thời gian để cảm nhận cuộc sống. Họ làm việc kín cả tuần, họ chỉ nói chuyện với mọi người vào bữa trưa. Buổi chiều trở về nhà và xem tivi. Hôm sau họ dậy sớm và tiếp tục làm việc. Không giống như ở Nga và Serbia, mọi người sống đơn giản hơn"
"Thời gian duy nhất để gặp bạn bè là vào cuối tuần, nhưng những cầu thủ thì thời gian đó là thời gian bận rộn nhất. Ở đây tôi chẳng có ai để nói chuyện. Tháng đầu tiên chuyển đến M.U, tôi đã sống một mình trong khách sạn và chỉ ra ngoài khi đi tập luyện. Tôi tưởng mình sẽ phát điên trong 4 bức tường."