 |
|
Xuống sân bay Nội Bài, Ronaldinho ngạc nhiên vì sự hâm mộ của các CĐV Việt Nam. |
(LĐ) - May mắn được đi cùng chuyến bay từ Singapore sang Việt Nam với ĐT Olympic Brazil chiều 29.7, phóng viên Lao Động đã ghi lại cuộc di chuyển và đổ bộ "có một không hai" của ĐT vàng - xanh.
"Bài" cao của Ronaldinho: Ngủ
2 tiếng trước giờ khởi hành, Olympic Brazil đã có mặt ở sân bay Changi. Được đặc cách làm thủ tục check - in đặc biệt, nhưng các ngôi sao vẫn phải làm thủ tục hải quan như những hành khách bình thường.
Trong lúc chờ đợi, Ronadinho và đồng đội vui vẻ cười đùa, thân thiện ký tặng người hâm mộ, và phóng viên N.Q của Báo Sài Gòn Thể Thao đã mừng đến phát khóc vì vớ được một món quà độc nhất vô nhị: ảnh chụp chung với Ronaldinho mà tác giả ảnh là... Pato. Trong khi các đồng đội còn phải khoác túi, xách đồ, thì Ronadinho chỉ có mỗi nhiệm vụ ôm chiếc trống Samba.
Gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trong phòng chờ đặc biệt của sân bay, Ronaldinho quyết tâm... quay mặt vào tường và không một lần quay mặt lại để tránh những ánh mắt tò mò. Nhưng đến sát giờ lên máy bay, anh lại đột nhiên đứng dậy cùng với Jô, Anderson la cà ra ngoài khu vực bán đồ, và bị quyến rũ trước những chiếc bánh ngọt thơm phức trong một cửa hiệu nên dừng bước, song chỉ hỏi giá mà... không mua.
 |
| Trên máy bay, Ronaldinho luôn giữ "bài ngủ". | Các cầu thủ khác cũng ra ngoài cho đỡ cuồng chân, nhưng khác với nhóm đàn anh, nhóm cầu thủ trẻ Pato, Lucas... mua rất nhiều đồ ăn vặt như bánh kẹo, chocola, có lẽ là để giết thời gian khi ở khách sạn.
Các cầu thủ Olympic Brazil là những vị khách sau cùng lên máy bay. Đến lúc này, những hành khách trên chuyến bay VN 744 mới biết rằng mình may mắn được đi cùng với các siêu sao. Chuyến bay khá chật chội vì không còn một ghế trống và toàn bộ ĐT Olympic Brazil cũng chỉ đi hạng vé thường chứ không một ai mua vé VIP, kể cả Ronaldinho.
Họ chỉ được ưu tiên hơn một chút là được xếp ngồi liền nhau ở các ghế phía trên máy bay. Tuy nhiên, vẫn có những cầu thủ ngồi lẫn với hành khách, như ngôi sao của Milan, Pato, ngồi chung với một vị khách người Việt Nam.
Bay được hơn 1 tiếng đồng hồ thì những fan hâm mộ VN trên máy bay không thể chờ đợi được nữa, mạnh dạn lao lên xin chữ ký, chụp ảnh với các ngôi sao, gây ra một khung cảnh... lộn xộn nho nhỏ. Các tiếp viên hàng không cũng không thể đứng ngoài cuộc. Họ còn có sự chuẩn bị chu đáo với một quả bóng và một chiếc áo cầu thủ để... xin chữ ký của toàn bộ ĐT Olympic Brazil. "Đây là kỷ niệm vô giá cho Vietnam Airlines" - tiếp viên tên T.T.L hồ hởi cho biết.
Chỉ có mỗi Ronaldinho cách ly khỏi màn xin-cho nhộn nhịp này. Mắt vẫn đeo kính râm đen xì, anh lăn ra... ngủ ngay khi máy bay vừa cất cánh và không ăn uống gì trên cả chuyến bay. Rất nhiều người lên xin chữ ký của Ronaldinho, nhưng đều thất vọng vì thần tượng cứ say sưa... ngủ khò khò! Không biết thật hay giả vờ, nhưng rõ ràng "bài ngủ" của chàng răng hô thật cao, giúp anh an toàn cả chuyến bay! Mãi đến lúc chuẩn bị xuống Nội Bài, chàng mới vươn vai tỉnh dậy và cho một vài chữ ký vàng ngọc cho những fan kiên trì.
Màn đón tiếp hỗn loạn ở Nội Bài
Có khoảng 5.000 CĐV đăng ký với VFF để ra đón ĐT Olympic Brazil tại sân bay Nội Bài. Lường trước sức ép từ lượng fan đông đảo này, VFF đã chuẩn bị phương án đón tiếp cẩn thận. Nhưng không ngờ, các phương án đã đổ vỡ hoàn toàn ngay từ khâu không ai ngờ đến là khu vực cách ly của sân bay.
 |
|
Không chỉ riêng hành khách, tiếp viên của Vietnam Airlines cũng tranh thủ xin chữ ký lưu niệm của các cầu thủ Olympic Brazil. | Ngay trên đường ra khỏi máy bay, các ngôi sao, đặc biệt là Ronaldinho đã được các nhân viên mặt đất của sân bay hò tên vang dội, quây lấy chụp ảnh, sờ mó tay chân. Đến khi ra đến phòng chờ làm thủ tục nhập cảnh thì mọi việc đã hỗn loạn đến mức không ai kiểm soát nổi. Hàng trăm nhân viên, PV vây quanh các cầu thủ Brazil, khiến Ronaldinho, mới đầu còn cười vì ngạc nhiên, bây giờ mặt bắt đầu chuyển sang tái nhợt, ngơ ngác vì mệt và hoảng sợ. Người chỉ huy an ninh bất lực vì... nói không có ai nghe.
Không thể để các cầu thủ Brazil làm thủ tục an ninh bình thường nữa, Olympic Brazil được đặc cách ra ngoài và các cầu thủ được đưa thẳng ra ngoài sảnh lên ôtô trở về khách sạn ngay. Dòng người lại tràn theo Olympic Brazil ra ngoài và rất nhiều người cùng chuyến bay đã gặp cảnh có một không hai trong đời là được ra khỏi sân bay mà không cần...kiểm tra an ninh. Ngay cả PV Lao Động cũng bị đẩy ra đến tận sảnh ngoài sân bay với đồ đạc trên tay mà chẳng bị kiểm tra để rồi lúc sau lại tự giác quay vào làm thủ tục... nhập cảnh.
Không có màn phỏng vấn, cũng không CĐV nào kịp xin chữ ký, chụp ảnh với các ngôi sao, các cầu thủ Olympic Brazil về thẳng khách sạn Sheraton Hanoi. Kết thúc một cuộc đón tiếp "rùng rợn" không hiểu là nên vui hay buồn!
Ngày 30 và 31.7, ĐT Olympic Brazil sẽ có 2 buổi tập ở Mỹ Đình.
Quang Minh
|