Theo lịch trình, một máy bay của Hãng hàng không Anh British Airways (BA) rời Heathrow chiều 3.4 để bay tới Los Angeles, Mỹ. Song khi còn chưa cất cánh, cảnh sát đã được gọi tới để đưa một nữ hành khách rời máy bay vì có hành vi tấn công một nhân viên cảnh sát.
Đáp lại sự tò mò của dư luận ngay sau sự cố, người phát ngôn của sân bay Heathrow chỉ thông báo ngắn gọn: "Chúng tôi có thể khẳng định rằng, một hành khách đã bị cảnh sát đưa ra khỏi một chuyến bay của BA chiều nay".
Còn nguồn tin từ các nhân chứng là hành khách đi cùng chuyến bay nêu rõ, kẻ gây rối chính là siêu mẫu nổi tiếng về tính nóng như lửa Naomi Campbell - năm nay 37 tuổi, người London. Sau khi gây gổ và lăng mạ cảnh sát (trước đó báo chí nói cô đã nhổ vào nhân viên này), Naomi bị còng tay trên khoang và máy bay không cất cánh được trong khi chờ vụ việc được giải quyết.
Nhờ nộp tiền bảo lãnh, Naomi đã được tại ngoại và rời đồn cảnh sát sân bay ngay sau nửa đêm (ảnh). Cô được lệnh phải trở lại vào cuối tháng 5 trong khi chờ kết quả điều tra vụ việc.
Cũng vì "tính khí Trương Phi" mà hồi tháng 1.2007, Naomi đã buộc phải thi hành lệnh dự một khoá dạy cách kiềm chế nóng nảy 2 ngày và bồi thường hơn 350USD phí tổn thuốc men điều trị cho nạn nhân bị cô hành hung.
Naomi cũng phải chấp hành lệnh lau sàn một tuần tại một kho hàng ở New York City, vì tội ném điện thoại di động vào cô giúp việc sau khi cãi nhau về chiếc quần jeans không vừa ý. Nguyên nhân tính nóng của Naomi được cho là do cô oán giận việc bị cha bỏ rơi từ khi còn nhỏ.