Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vụ nhân viên casino (Campuchia), khống chế gia đình một con bạc:
"Nạn nhân" của vụ tống tiền hay con bạc?
Lao Động số 68 Ngày 26/03/2008 Cập nhật: 8:59 AM, 26/03/2008
(LĐ) - Vụ CA Đà Nẵng bắt  6 đối tượng xưng là nhân viên của một casino (Campuchia) đòi nợ tại Đà Nẵng chiều 24.3 làm xôn xao dư luận. Song điều quan tâm hơn là có hay không một đường dây đi đánh bạc xuyên quốc gia? Đối tượng bị "mất tích" có phải bị bắt giữ làm con tin hay chỉ là vụ bắt cóc tống tiền...?

Như Lao Động đã đưa tin, lúc 17 giờ, 24.3, CA Đà Nẵng bắt 6 đối tượng đang gây áp lực gia đình bà Hà Thị Thắng, trú lô 41, đường Triệu Nữ Vương để đòi 2 tỉ đồng. Theo lời khai ban đầu của nhóm 6 đối tượng đòi nợ xuyên quốc gia này thì Nguyễn Hà Xuân Khánh - con bà Thắng đã thua bạc, nợ 170.000USD. Casino này nhiều lần đòi nợ không thành nên đã lưu giữ Khánh tại Campuchia. Nhóm 6 đối tượng khai, họ chỉ là những nhân viên của casino, mang giấy ghi nợ của Khánh đến gia đình để lấy tiền.

Nguyễn Hà Xuân Khánh sau khi tốt nghiệp chuyên ngành động cơ học tại Pháp, năm 2007, Khánh về Đà Nẵng làm GĐ Cty TNHH cơ điện Bách Khoa của cha tại nhà riêng.

Theo lời kể của Lê Tấn Ngưu - kế toán trưởng Cty Bách Khoa của Khánh: "Tháng 10.2007, Khánh góp vốn cùng Nguyễn Quốc Trung mở thêm Cty TNHH XNK và thương mại K.A.T. Và 21 giờ ngày 21.3, Khánh mang theo 250 triệu đồng cùng Trung đi TPHCM để mua thiết bị cho Cty K.A.T".

Sau khi có người xưng tên Bình, điện thoại về cho hay Khánh bị lưu giữ ở Campuchia và đề nghị bà Thắng chuẩn bị tiền trả nợ thì gia đình không liên lạc được với Khánh. Ngay Nguyễn Quốc Trung - người cùng đi với Khánh cũng không biết anh ta đi đâu. Trung cho rằng họ đã chia nhau mỗi người một đường tại TPHCM để đi tìm mua thiết bị.

Điều bất ngờ là bà Thắng tỏ ra rất bình tĩnh trước việc con trai bị mất liên lạc, bị tung tin là thua bạc casino đang bị lưu giữ tại Campuchia. Bà Thắng nói: "Tôi khẳng định Khánh không phải là con bạc. Sau khi có người xưng Bình điện thoại đề nghị chuẩn bị 170.000USD, tôi đã điện thoại được với Khánh. Thậm chí tôi đã khuyên con trai, nếu lỡ dại thì hãy nói thật, mẹ sẽ bán nhà, bán đất để trả nợ cho con... Tuy nhiên, Khánh khăng khăng là không có chuyện đó. Nó nói phải ở lại Bình Dương để mua thiết bị xong mới về được".

Bà Thắng cho rằng việc một nhóm người dựng chuyện con bà thua bạc, bị lưu giữ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền gia đình bà. Tuy vậy, bà không lý giải được lý do Khánh mất liên lạc và chưa thể về Đà Nẵng.

Trả lời về nhân thân của Nguyễn Hà Xuân Khánh, Phó trưởng CA phường Hải Châu 2, trung tá Lê Văn Thanh cho biết, Khánh chưa từng có tiền án, tiền sự. Trung tá Võ Tương, Trưởng CA quận Hải Châu từ chối tiếp xúc báo chí và chưa tiết lộ thông tin liên quan vụ việc trên. Ông Tương cho biết: "Chúng tôi không giam giữ người (6 đối tượng xưng là nhân viên một casino ở Campuchia, bị Cảnh sát 113 bắt chiều 24.3, bàn giao cho CA quận Hải Châu-PV), chúng tôi chỉ mời họ đến điều tra...". Đến cuối ngày 25.3, Khánh vẫn trong tình trạng "mất tích".

Thanh Hải
Tin mới từ Đà Nẵng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động