Một bà chủ quán nước cho biết, đêm nào tại đây cũng tụ tập hội đánh bạc với "khách hàng" quen thuộc là cánh lái xe tắc xi, những người hành nghề xe ôm và một số tay giang hồ cò mồi chuyên sống bằng nghề cờ bạc. Ngoài ra, còn có khách các tỉnh xa bị lỡ độ đường.
Hình thức đánh bạc ở đây thường là sóc đĩa, tá lả, tung đồng xu, ba cây tú lơ khơ... họ chơi khá to. Có người đặt cửa vài trăm nghìn đồng một lần. Nhiều lúc, máu ăn thua nổi lên, có tay còn móc cả ví với triệu bạc đặt hết. Đám bạc thường cãi chửi nhau hỗn độn. Có hôm còn cầm dao rượt đuổi đánh nhau.
Chuyện đánh bạc ở đây hẳn là đã diễn ra từ lâu và công khai, vậy phải chăng các lực lượng chức năng đành bó tay? Vẫn biết rằng tại các bến xe là luôn phức tạp, nhiều tệ nạn xã hội, song thực trạng nạn đánh bạc ban đêm tại bến xe khách Mỹ Đình bấy lâu nay là không thể chấp nhận được. Mong rằng chính quyền, công an khu vực cũng như ban quản lý bến xe hãy nhanh chóng ra tay xoá sổ tệ cờ bạc để trả lại sự bình yên nơi bến xe về đêm này.