(LĐ) - Báo Lao Động đã đăng tải thông tin "4 năm đèn đường không sáng" - vấn đề gây bức xúc nhiều trong dân khu đô thị tái định cư (KĐTTĐC) Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, HN) khi sau 4 năm về ở, người dân chưa thấy hệ thống đèn trên con đường lớn dẫn vào KĐT sáng bao giờ, mặc dù có cột, có đèn.
 |
| Vườn hoa không người chăm sóc - người dân tận dụng để trồng rau. | Đặc biệt nghiêm trọng khi trên tuyến đường này có nhiều hố ga, cống ngầm nằm ở giữa đường không có nắp, hoặc bị hỏng nắp, do đó đã có nhiều người mang thương tích do sa phải hố ga khi trời tối... Mặc người dân bức xúc và Báo Lao Động đã phản ánh, nhưng các cơ quan quản lý KĐT Nam Trung Yên vẫn cố tình "làm ngơ" và hậu quả là tai nạn nghiêm trọng xảy ra...
Vụ việc một chiếc xe bồn chứa ximăng sa phải cống không nắp đã xảy ra vào lúc 20h ngày 23.10 tại ngã tư đường giao thông chính trong khu đô thị mới Nam Trung Yên là một dẫn chứng về sự tắc trách của các cơ quan chức năng.
 |
| Ngày 25.10, công tác cứu hộ xe bồn sa hố vẫn tiếp tục diễn ra. | Theo phản ánh của người dân, vào thời điểm trên khi tài xế điều khiển chiếc xe lùi thì 4 bánh sau lọt thỏm xuống một hố ga lớn làm cho xe nghiêng dần về phía tay phải vôlăng và lật ngang xuống mặt đường. Rất may, lái và phụ xe đã kịp thoát ra ngoài trước khi chiếc xe lật ra đường.
Nguyên nhân của vụ tai nạn là do hố ga mất nắp, hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động... Ngày 25.10, tại hiện trường, chủ xe bồn chứa ximăng bị đổ nghiêng phải “cầu viện” một chiếc xe bồn khác để cứu hộ...
KĐTTĐC Nam Trung Yên được xây dựng phục vụ cho dân TĐC dự án đường Kim Liên, Ô Chợ Dừa. Hiện nay, nơi đây có 4 toà nhà với gần 600 hộ dân đang sinh sống. Bà Phạm Thị Thục (Tổ trưởng tổ dân phố B11A) cho biết: “Hiện nay, tại KĐT không có diện tích dành cho sinh hoạt cộng đồng như phòng họp nên nhiều khi muốn họp dân, chúng tôi đành phải tổ chức ở hành lang.
 |
| Khu tập trung rác liên tục bị vỡ - gây ô nhiễm môi trường. | Đã có nhiều trường hợp, hộ gia đình có việc như cưới hỏi, đám ma cũng chẳng biết phải tổ chức ở đâu. Hiện nay tại KĐT này không có trường mầm non, do đó người dân phải đưa con em tới gửi nơi khác rất xa với nơi ở hiện tại.
Ngoài ra, hệ thống thang máy tại 4 toà nhà trong KĐT liên tục bị trục trặc phải ngừng sử dụng, trong trường hợp mất điện - do không có máy phát điện, nên hệ thống thang máy không hoạt động - đã có nhiều cụ già phải leo bộ lên tầng 12, 13...”.
 |
|
Cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100m, vẫn tồn tại một miệng cống rất rộng lộ thiên đã từng gây ra tai nạn cho nhiều người và phương tiện. | Người dân ở đây còn cho rằng các cơ quan chức năng đã “bỏ rơi” nên khu TĐC đã trở nên hoang hoá, hiện nay tại KĐT này còn không có trạm xá, trường mầm non hoặc bị “bỏ quên” như vườn hoa chạy quanh các toà nhà không được chăm sóc, người dân “tận dụng” làm nơi trồng rau muống, rau húng, mướp, cỏ, có nơi cây dại mọc quá đầu người; hệ thống thoát nước, cống ngầm ở hầm chứa rác tại toà nhà B11A đã bị vỡ nhiều lần, nước thải dềnh lên cộng với rác gây mùi hôi nồng nặc, người dân đã phản ánh tới Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị (thuộc Cty quản lý và phát triển nhà HN)... nhưng vẫn chưa được khắc phục.
Hà Anh
|