Cúp Anh Wimbledon thi đấu trên mặt sân cỏ, nên giải năm nay có biến động lớn khi lần đầu tiên sau 5 năm liền giữ chức VĐ, Federer đã bị Nadal đánh bại để đoạt ngôi - cũng là lần đầu tiên - trong một trận đấu phải đi vào lịch sử trước 15.000 khán giả.
Bởi đây là trận chung kết nam dài nhất lịch sử giải với thời gian 4 giờ 48 phút, trải qua 5 ván đầy kịch tính ngoạn mục, trong đó Nadal dẫn trước 2 ván rồi để bị Federer lội ngược dòng gỡ hoà 2-2, nhưng cuối cùng Federer đành thúc thủ một cách đáng tiếc, dù ở ván cuối chỉ cần 2 điểm nữa là anh trở thành đấu thủ đầu tiên 6 năm liền VĐ giải kể từ 128 năm nay.
Cũng từ trận này, Nadal là đại diện TBN lấy lại vòng nguyệt quế sau 42 năm, đồng thời giành cả cúp Anh lẫn cúp Pháp trong cùng một năm như huyền thoại B.Borg - Thụy Điển năm 1980.
Thực sự thì Federer đã chơi một trận đúng tầm - có lẽ hay nhất từ đầu năm đến nay - song vẫn mất ngôi vì một số lý do bất khả kháng. Trước hết, anh đã bị rơi vào cái bẫy thể lực của Nadal, khi phải mất sức nhiều trong 2 ván phản công xuất sắc bắt kịp đối phương, nên đến ván cuối đã đánh hỏng nhiều quả giao bóng lẫn các cú đánh thuận tay.
Thêm vào đó, điều kiện thời tiết có mưa và gió mạnh và sân bóng không đủ độ sáng vào cuối trận, làm ngừng trận đấu 2 lần càng gây khó khăn cho anh. Mặt khác, Federer không thể tránh khỏi sức ép tâm lý buộc phải thắng, để lập kỳ tích cũng như giữ vững kỷ lục 40 trận thắng liền trong giải (riêng giải này chưa thua ván nào) và 65 trận thắng liên tục sân cỏ. Sau trận đấu, anh còn thú nhận ở ván quyết định thứ năm đã bị chi phối, bởi trong 81 năm nay ở trận CK chưa có ai lội ngược dòng mà thắng cuộc cả!
Ngoài ra, chưa kể Federer còn bị ám ảnh bởi phong độ sa sút thời gian gần đây ở các giải khác trước đó. Ngược lại, Nadal "không có gì để mất" sau khi 2 năm trước vào CK đều thua Federer.
Nhưng dù thắng, dù thua, điều đáng biểu dương là cả hai đều rất fair - play, ca ngợi lẫn nhau rằng: "Thật tiếc cho Federer vì anh ấy xứng đáng đoạt chức VĐ" và "Quả thật Nadal đã chơi một trận kỳ diệu, chứng tỏ đầy tiến bộ".