Bức điện đề ngày 8.4, được hãng tin Mỹ AP công bố hôm 15.4, nêu rõ: "Chúng ta đang phải đối mặt với thách thức ngày càng nghiêm trọng giữa cung và cầu cho nhân sự nhiệm kỳ mới (ở Iraq) năm 2009".
Bức điện do ông Harry Thomas - Giám đốc Cơ quan Phục vụ ngoại giao ký, cho biết Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên phù hợp để làm nhiệm vụ tại Iraq và nhân viên nào không tự nguyện đi Iraq sẽ bị "cưỡng chế". Hiện đã có hơn 20% trong số gần 12.000 nhân viên ngoại giao Mỹ từng phục vụ tại hai địa bàn nóng bỏng nhất là Iraq và Afghanistan.
Năm ngoái, một thông báo "tuyển quân" tương tự cũng đã gây xôn xao trong giới ngoại giao Mỹ. Nhiều người phản đối quyết liệt việc ép cán bộ phải làm việc ở vùng chiến sự. Tại buổi họp để giải thích về chính sách điều động cán bộ tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ, một nhân viên đứng lên chỉ trích mạnh mẽ, gọi đây là "hình phạt tử hình". Phát ngôn của người này được vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Cuối cùng, Bộ Ngoại giao cũng có đủ những người tự nguyện lấp đầy 48 vị trí cho nhiệm kỳ năm 2008. Mùa hè năm 2009, Mỹ cần 300 nhân viên ngoại giao ở Iraq.
Có ít nhất 3 nhân viên ngoại giao Mỹ, gồm 2 nhân viên an ninh và 1 quan chức chính trị đã bị thiệt mạng ở Iraq kể từ khi cuộc chiến bắt đầu tháng 3.2003.