Thay đổi thái độ
Cuộc đàm phán tại Geneva ngày 19.7 có sự tham dự của đại diện 5 nước Uỷ viên thường trực HĐBA LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, cùng các quan chức Iran, Liên minh Châu Âu (EU). Đây là lần đầu tiên Washington trực tiếp tham gia đàm phán về hạt nhân với Iran. Từ trước tới nay, chính quyền Bush vẫn giữ quan điểm cứng rắn là không đàm phán với Tehran, cho tới khi Iran ngừng làm giàu uranium.
Ngoại trưởng Mỹ C.Rice giải thích, việc cử Trợ lý Ngoại trưởng William Burns tham dự hội nghị Geneva là sự thay đổi quan điểm trong chính sách Ngoại giao của Mỹ với Iran. Washington muốn chứng tỏ trước thế giới rằng, Mỹ ủng hộ giải pháp ngoại giao với Iran. Bà Rice nhấn mạnh, sự có mặt của ông Burns là "cơ hội duy nhất" để hai bên thể hiện thiện chí. Tại cuộc gặp, đại diện của Mỹ sẽ chỉ lắng nghe và nếu Iran sẵn sàng ngừng chương trình hạt nhân, Mỹ sẽ tham gia đàm phán.
Giội gáo nước lạnh
Khi cuộc họp vừa diễn ra chưa đầy một tiếng, ông Keyvan Imani - thành viên đoàn đàm phán Iran - đã giội gáo nước lạnh vào nỗ lực của các cường quốc khi tuyên bố: "Đình hoãn à, không có cơ hội cho việc này". Ông Imani cũng không đánh giá cao sự có mặt của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ W.Burns. "Ông ta cũng chỉ là một thành viên đoàn đàm phán mà thôi" - đại diện của Iran nói.
Tại cuộc gặp, các cường quốc đề nghị Iran ngừng các hoạt động hạt nhân, bao gồm việc lắp đặt các máy ly tâm mới để làm giàu uranium. Nhưng Trưởng đoàn Iran Saeed Jalili đã phớt lờ đề xuất này. Cuộc họp kết thúc mà không đạt được thoả thuận nào. Các cường quốc tuyên bố dành cho cho Iran 2 tuần để phản hồi đề nghị mà họ đưa ra. Trưởng đoàn Iran Saeed Jalili cho rằng, các bên "còn một số vấn đề không thể cùng chia sẻ". Phụ trách đối ngoại và an ninh của EU thừa nhận: "Chúng tôi không có được lời giải đáp cho những câu hỏi của mình".
Sự từ chối của Iran tại hội nghị Geneva là cú đánh vào Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cảnh báo "Chúng tôi hy vọng người dân Iran hiểu rằng lãnh đạo của họ cần phải đưa ra lựa chọn giữa hợp tác - mang lại lợi nhuận cho tất cả, hay đối đầu - chỉ có thể dẫn tới sự cô lập sâu hơn".