Các em không biết rằng, vài tiếng trước đó, một bạn học trong trường vừa bị cảnh sát bắt vì âm mưu đánh bom tự sát.
Cuối tuần trước, cha mẹ của học sinh Ryan Schallenberger - 18 tuổi -vô cùng ngạc nhiên khi nhận gần 5kg chất ammonium nitrate được chở đến nhà. Hai vị phụ huynh đã buộc phải kiểm tra phòng của con mình và họ tá hoả khi tìm thấy cuốn nhật ký, trong đó Schallenberger mô tả chi tiết âm mưu đánh bom tự sát ngay tại trường. Họ đã gọi cho cảnh sát.
Cảnh sát trưởng thị trấn - ông Randall Lear cho biết, Ryan đã thu thập đủ các nguyên liệu cần thiết để thực hiện vụ đánh bom. "Việc duy nhất còn lại là vận chuyển các quả bom đi" - ông Lear nói. Cuốn nhật ký không ghi cụ thể thời gian thực hiện vụ tấn công và mục tiêu dự định. Nhưng cảnh sát cho biết, số nguyên liệu thu được có thể tạo thành những quả bom có tính sát thương lớn. Chất ammonium nitrate từng được sử dụng trong vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma năm 1995, làm 168 người bị chết.
Trong nhật ký, Schallenberger tỏ lòng ngưỡng mộ hai học sinh đã giết 13 bạn ở Trường trung học Columbine, Colorado năm 1999 rồi tự sát. Schallenberger cũng để lại một cuốn băng ghi âm thu sẵn, nói rõ nguyên nhân cậu ta muốn đánh bom. Cảnh sát trưởng Lear không muốn công bố nội dung cuốn băng, nhưng ông cho biết Schallenberger tỏ ra chán đời, ghét thế giới, ghét các bạn trai con nhà giàu và các bạn gái xinh đẹp cùng học.
Hiệu trưởng trường Chesterfield, -ông Scott Radkin cho biết, Schallenberger là một trong những học sinh ưu tú của trường. Trước khi bị bắt, cậu chưa từng gây ra bất cứ rắc rối nào.
>> Mỹ: Lại thảm sát học đường, 6 người chết
>> Mỹ: Lại thêm vụ học sinh dùng súng tấn công
>> Mỹ: Lại thảm sát kinh hoàng tại trường học
>> Mỹ: Nguy cơ bị bắn chết cao hơn ở các nước phương Tây