Tay vợt người Anh quỳ xuống mặt cỏ, mắt ngấn lệ, trước khi đứng dậy và vụt mạnh trái bóng lên mái che của sân trung tâm.
"Cuộc marathon" với 5 set này chỉ là một trận đấu thuộc vòng 4, nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Thứ nhất, đây là trận đấu kết thúc muộn nhất trong lịch sử, bởi trước đó chưa có trận đấu nào kết thúc sau 21h35. Thứ hai, kể từ khi giải Wimbledon được khai sinh vào năm 1877 thì đây là trận đấu đầu tiên diễn ra trọn vẹn trong sân có mái che.
Trước trận đấu giữa Andy Murray và Wawrinka thì mái che cũng được mở ra trong trận đấu giữa Dinara Safina và Amelie Mauresmo ở giải nữ, bắt đầu từ game thứ năm thuộc set thứ hai, do trời đổ mưa. Khi đến lượt Murray, niềm hy vọng cuối cùng của nước chủ nhà vào cuộc, BTC đã quyết định giữ nguyên mái che, ngay cả khi cơn mưa đã tạnh (đề phòng trời lại mưa?). Vì thế mà trận đấu có thể kéo dài tới bất cứ lúc nào dưới ánh sáng của giàn đèn.
Tuy vậy, điều đó cũng đã gây khó chịu cho các tay vợt. "Mái che khiến bầu không khí như hun, độ ẩm thì tăng khủng khiếp - Murray cho biết. Không những thế, mái che còn tạo ra sự cộng hưởng âm thanh đến mức chói tai, trong khi ai cũng hiểu, người Anh phấn khích đến thế nào khi cổ vũ cho "gà nhà".
Có lẽ, đấy mới là lý do chủ yếu khiến Murray phải vất vả lắm mới vượt qua được đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn. Cơn khát danh hiệu của cả Vương quốc Anh kéo dài suốt 73 năm qua đã tạo sức ép khủng khiếp đối với tay vợt 22 tuổi này.
Ở vòng tứ kết, Murray sẽ chạm trán với tay vợt từng có thời điểm xếp ở ngôi số 1 thế giới (2003), Juan Carlos Ferrero. Dĩ nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng so với Murray thì lại có tâm lý thoải mái hơn hẳn, vì anh chỉ được dự giải nhờ suất đặc cách.
Người gần nhất dự giải nhờ suất đặc cách và vào đến vòng tứ kết là Goran Ivanisevic năm 2001. Thậm chí năm đó, tay vợt người Croatia còn giành chức vô địch. Thế nên, Ferrero hẳn rất muốn lập lại được kỳ tích ấy.
Trong các cặp tứ kết còn lại diễn ra tối nay, đáng chú ý hơn cả là cặp đấu giữa hai tay vợt cựu trào: Lleyton Hewitt và Andy Roddick. Điều thú vị là họ đã gặp nhau 11 lần, ở cả giải Pháp, Mỹ, Úc mở rộng, nhưng lại chưa chạm trán nhau ở Wimbledon.
Roger Federer thì sẽ gặp chút thách thức khi đối đầu với Ivo Karlovic - tay vợt đã có tới 137 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp tại giải lần này. Cặp tứ kết cuối cùng là cuộc chạm trán giữa người trẻ nhất - Novak Djokovic (22 tuổi) và Tommy Haas (31 tuổi). Các trận đấu đều diễn ra vào lúc 15h chiều nay, theo giờ Hà Nội.
>> Cú sốc Jankovic hay điều thần kỳ Oudin
>> Những tiếng hét... sexy?
>> "Búpbê Nga" Sharapova sớm bật bãi
>> Wimbledon 2009: Thảm hoạ chủ nhà!
>> James Blake - nỗi thất vọng của người Mỹ