Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vinakansai Ninh Bình và lộ trình làm bóng đá đỉnh cao:
Muốn nhanh thì phải từ từ...
Lao Động Cuối tuần số 45 Ngày 09/11/2008 Cập nhật: 12:15 AM, 09/11/2008
Các cầu thủ V.Ninh Bình mừng chiến thắng trước Thể Công trong cúp V.Ninh Bình mở rộng.
(LĐCT) - "V.NB phá bóng đá", "V.NB vung tiền lũng đoạn bóng đá", "V.NB nhà giàu chơi ngông"... Nhưng nói gì thì nói, họ đã thật sự nỗ lực hết mình, và khi chỉ đoạt hạng 7 ở giải hạng Nhất 2008, giờ thì họ bắt đầu ý thức được rằng muốn nhanh thì phải từ từ!

"Chelsea" của giải hạng Nhất

Chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2008, V.NB đem về cố đô Hoa Lư hơn chục cầu thủ thuộc hàng "hot" ở các CLB khác. Hữu Thắng, Xuân Thắng, Mai Tiến Thành... cộng với 2 gương mặt ngoại binh thuộc diện "hàng khủng" Casiano, John đã không chỉ khiến cho ông chủ Hoàng Mạnh Trường tốn bạc tỉ mà còn khiến cho tâm điểm chú ý của làng bóng đá dồn về Ninh Bình.

Những tưởng cú đầu tư ồ ạt nhưng chỉ đem lại vị trí thứ 7 trên BXH tổng của mùa giải 2008 sẽ làm cho nhiệt tâm của bầu Trường giảm sút. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa giải này, V.NB tiếp tục tăng thêm hàng chục tỉ đồng vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở… V.League. Nói thế không ngoa bởi tính đến thời điểm này trong số 15 tân binh vừa đến sân Ninh Bình đầu quân thì có đến hơn chục người vừa chơi ở V.League 2008. Trong số này có thể kể đến Ngọc Hùng, A Vỹ (từ TMN.CSG), Hùng Dũng (từ SHB.ĐN), Đức Hùng, Trọng Bình, Hữu Chương, Tấn Điền (từ K.KH), Minh Nghĩa (từ HA.GL), Hoàng Đảm (từ XMCT.TH)...

Không chỉ mạnh ở tuyến nội binh, ông GĐĐH cũng đem về Ninh Bình gần chục ngoại binh chất lượng cao. Năm trong số ấy đã lần lượt được tung vào sân trong trận gặp Thể Công và tài chơi bóng của họ đã được kiểm chứng bằng một trận cầu "3 sao" trước đội bóng áo lính. Những bước đi hiện nay của V.NB khiến người ta thấy có nét gì đó giống với cách làm của Bình Dương trước kia, cách làm theo "kiểu Chelsea", và tất nhiên lãnh đạo đội bóng cũng theo rất kịp trào lưu khi tuyên bố tiền đạo Maxwell sẽ đăng ký nhập tịch trong thời gian tới.

Đầu tư dài hơi

Có vẻ như việc mời ông Trần Tiến Đại về ngồi vào chức danh GĐĐH CLB đã là một nước cờ đắc dụng của bầu Trường. Bởi rõ ràng sau khi ông Đại về ngồi vào cương vị kể trên, mọi kế hoạch tuyển mộ cầu thủ và điều hành CLB đã có quy củ hơn rất nhiều. Chính sự có mặt của ông Trần Tiến Đại đã kéo theo dàn tinh binh V.League về cho CLB, một đội bóng hạng Nhất sinh sau đẻ muộn.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của chính bầu Trường thì việc mời ông Đại về ghế GĐĐH chỉ mới là viên gạch đầu tiên trong lộ trình làm bóng đá đỉnh cao của ông. Những chuyển động về lực lượng nhân viên, HLV, chuyên gia… của đội bóng thời gian gần đây đã phần nào nói lên điều ấy. Hai bác sĩ, 3 cử nhân ĐH TDTT Từ Sơn cùng các HLV Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đức Cảnh, Đoàn Minh Xương, Nguyễn Văn Dũng… cũng đã đến CLB làm việc.

Cùng với việc có thêm con người làm bóng đá là việc các tuyến trẻ U.11, U.15 đã bắt đầu được hình thành. Theo tính toán của CLB, năm 2010 V.NB sẽ có đầy đủ các tuyến trẻ.

Chưa dừng lại ở việc chiêu mộ thêm nhân sự, bầu Trường gần như đã làm tờ trình lên UBND tỉnh Ninh Bình xin 20ha đất đẹp tại TP Ninh Bình để xây dựng một trung tâm TDTT khép kín tầm cỡ khu vực.

Rõ ràng, V.NB đang có những chuyển động rất tích cực cho việc xây dựng CLB trở thành một trong những thế lực của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. "Máu" là thế nhưng V.NB sau 2 mùa giải nôn nóng với mục tiêu thăng hạng V.League để rồi thất bại đã thấm thía với câu nói của dân gian: "Muốn nhanh thì phải từ từ". Chính vì thế mà mục tiêu của CLB ở mùa bóng sắp tới vẫn chỉ là cải thiện thứ hạng so với mùa giải trước.

Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường không muốn đội lên hạng bằng mọi giá, dù lực của họ mùa này rất mạnh. Điều ông quan tâm nhất chính là một lộ trình dài hơi, một V.NB chuyên nghiệp thực sự chứ không nửa vời như tình trạng chung của nhiều CLB bóng đá ở VN hiện nay. Tất nhiên đây chỉ mới là toan tính còn mọi chuyện cũng đành... hạ hồi phân giải, bởi ở ta không thiếu những bài học về chuyện đầu voi đuôi chuột.

Các cầu thủ V.NB đến và đi

Đi: Quang Vinh, Duy Trung, Quốc Trung, Lã Mạnh Tường, Việt Anh, Quang Minh, Amaobi, Uwanaka.

Đến: Ngọc Hùng, Hùng Dũng, Hoàng Đảm, Sỹ Mạnh, Mbabazi, Nhật Thanh, Hoàng Phương, Văn Thông, Suileiman, A Vĩ, Cảnh Nam, Maxwell, Đức Thắng, Minh Nghĩa, Mykola. 

Lý Khánh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động