Trước ngày lên đường, khi HLV Calisto tỏ ra rất điềm đạm, tự chủ với từng lời với giới truyền thông. Ông "Tô" đảm bảo đội bóng sẽ lao động với 100% sức lực. Ông cũng không tuyên bố mạnh mẽ đội bóng sẽ đoạt huy chương hay không, nhưng ông lại tự đặt mục tiêu cho riêng mình: Màu bạc!
Vốn là người khá kiệm lời, nhưng trong ngày lên đường, trợ lý Phan Thanh Hùng đã trút tâm sự: "Đội bóng đã trải qua một quá trình dài chuẩn bị, với đủ các loại "thuốc thử" rồi. Cảm giác hồi hộp vì thế cũng mất đi. Sự tự tin là vô cùng cần thiết vào lúc này. Có lẽ chỉ đợi đến ngày ra quân, mọi thắc mắc sẽ có đáp án".
Còn thủ thành Dương Hồng Sơn không chút e ngại, khi công khai mục tiêu phấn đấu của mình: "Toàn đội đang cùng một chiến tuyến. Đội bóng sẽ chơi với quyết tâm cao nhất và nếu giữ được phong độ như trận đấu mới đây trên đất Singapore, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào chơi trận cuối cùng. Khi chủ nghĩa tập thể được đề cao, thì không cho phép tồn tại bất cứ một cấn cá nào, trong lòng đội bóng. Riêng cá nhân tôi, tôi muốn chơi một giải đấu để đời và hy vọng sẽ lọt vào tốp 3 danh hiệu bình bầu "Cầu thủ xuất sắc" vào cuối năm. Đây là phần thưởng cao quý với sự nghiệp của mọi cầu thủ. Điều này cần sự kiểm định, ghi nhận từ những cống hiến trong màu áo tuyển quốc gia, chứ không chỉ cấp CLB".
Cùng với Hồng Sơn, những Công Vinh, Tài Em, Thanh Bình, Quang Hải, Thành Lương..., đều tỏ ra rất tự tin. Họ thoải mái cười đùa trước giờ xuất phát, bởi trong tiềm thức của mình, các cầu thủ biết rõ mình có bao nhiêu "vốn" để chơi quyết đấu với những đối thủ hàng đầu khu vực.
Dù đã quá quen với những chuyến hành quân xa, nhưng HLV Calisto vẫn yêu cầu đội bóng hội quân từ rất sớm ở Thành Long. Trong trang phục áo vest rất đẹp và lạ, Henrique Calisto và các thủy thủ đoàn tỏ ra rất chỉn chu. Chúc các anh chiến thắng!