(LĐ) - Chưa kịp mừng vì tin ĐT VN sẽ có màn trình diễn tại Mỹ Đình ngày 18.6, sau trận ra mắt tân HLV trưởng ĐTVN Calisto mãi tận... Indonesia, hôm qua, đã lại nghe lãnh đạo VFF đính chính: Kế hoạch này... phá sản, vì ĐT Malaysia chỉ đồng ý đá với TVN ngày 30.5, trong khi TVN lại chỉ có thể đá vào 18.6.
Chính trưởng bộ môn bóng đá TC TDTT, kiêm trợ lý số 1 cho ông Calisto Mai Đức Chung, cho đến hôm kia, cũng vẫn còn đinh ninh rằng TVN sẽ có thêm trận giao hữu với Malaysia, giờ mới ngã ngửa ra là mình cũng bị... hớ.
Thế là màn ra mắt đã bị huỷ và người hâm mộ VN đành phải đợi thêm 6 tháng nữa, đến tận Agribank Cup vào tháng 10, mới được diện kiến ĐT cùng HLV Calisto.
Ngay cả những người dễ tính nhất cũng thấy bực bội trước tình cảnh của ĐT .
Vì sao một đợt tập trung đã được lên kế hoạch trước cả năm trời lại rơi vào tình trạng giật gấu vá vai như vậy? Vì sao một chuyến tập huấn rất quan trọng với ĐTVN, đáng lẽ phải được lập kế hoạch tỉ mỉ với những bản hợp đồng ràng buộc các đối tác, lại được trông chờ và phó thác vào sự hảo tâm của các nhà tài trợ, để đến phút chót bị huỷ mà không kêu vào đâu được? Vì sao VFF lại để mình lâm vào bị động, phụ thuộc vào lịch đấu của người khác như vậy?
Vì thiếu tiến hay thiếu trách nhiệm? Vì sao? Chỉ có VFF tự biết.
Quang Minh